NGÀY 125 (4/5)

Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Con người dù là thụ tạo tuy nhỏ bé nhưng lại có được một vị trí đặc biệt trước mặt Thiên Chúa, bởi Người yêu thương chúng ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi mong ước mỗi người chúng ta mãi thuộc trọn về Người. Đây cũng là lời mời gọi của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta: “Hãy nhìn nhận CHÚA là Thượng Đế, chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt” (Tv 100,3). Thiên Chúa dựng nên chúng ta để chúng ta được hạnh phúc nơi Thiên Chúa, là Đấng dẫn dắt chúng ta đến nguồn của hạnh phúc đích thực. Chúng ta không tự nhiên mà có, nhưng có nguồn gốc từ nơi Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất. Nơi Thiên Chúa, con người luôn có được một chỗ nương tựa vững chắc nhờ tình thương của Người. Thiên Chúa mong ước chúng ta được thuộc trọn về Người, để chúng ta được hạnh phúc.

Một khi thuộc về Thiên Chúa, chúng ta cũng được mời gọi tách mình khỏi những gì có thể khiến chúng ta rời xa Thiên Chúa. Hệ quả của nỗ lực này có thể khiến chúng ta bị thế gian loại trừ: “ Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em” (Ga 15,19). Thật vậy, một khi muốn thuộc trọn về Thiên Chúa, chúng ta cũng đoạn tuyệt với những đam mê thế gian, vốn cũng rất lôi cuốn chúng ta. Nếu không cẩn trọng, chúng ta sẽ bị những sự thế gian ấy lôi cuốn và ngày càng xa rời Thiên Chúa.

Tuy vậy, Thiên Chúa luôn ở bên và không để chúng ta phải chiến đấu một mình. Thánh Gioan Avila cũng nói về một cuộc chiến với kẻ thù, hòng lôi kéo chúng ta rời xa Thiên Chúa. Trong cuộc chiến ấy, chúng ta sẽ thất bại nếu chỉ dựa vào sức của bản thân mình. Một khi chúng ta dám cậy dựa vào sức mạnh nơi Thiên Chúa, chúng ta sẽ dành chiến thắng: “Nếu ta đặt trọn niềm tin của ta vào Chúa, thì trong mọi lúc Chúa sẽ chiến thắng trong ta. Ta cũng cần cẩn trọng, đừng sớm đánh mất lòng can đảm và cũng đừng để cho kẻ thù trói chặt ta lại, làm ta bất lực không chống lại chúng được, dù ta ở bên cạnh Chúa Kitô” (Thánh Gioan Avila, Die Leise Sprache Gottes – Audi, filia. 29. Kapitel). Lời của thánh nhân khích lệ chúng ta hãy kiên định trong đức tin, đặc biệt trong những lúc gặp phải những khó khăn thử thách nhất trong cuộc sống. Lòng tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa chính là vũ khí sắc bén nhất giúp chúng ta vượt qua mọi cơn thử thắt, và chiến thắng những cơn cám dỗ.

Lạy Chúa, xin cho con luôn đặt niềm tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa, là Đấng hằng yêu thương chăm sóc con.

Hồn sống trong ngày:

Hãy dành ra một thời khắc để xem đâu là điều thường cám dỗ tôi nhất và tôi có nguy cơ bị nó lôi kéo rời xa Thiên Chúa nhất. Những lúc bị cám dỗ như vậy liệu tôi có tìm đến nguồn trợ lực nơi Thiên Chúa.

Nguồn: Dòng Tên