Ngày 126 (06.05)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Linh Mẫu Sara sống vào cuối thế kỷ III, gần Sketis (bên cạnh AlexandrIa), trong suốt 60 năm trong một căn phòng gần sông Nil. Bà có thói quen cúi mặt xuống đất, và vì thế ma quỷ tấn công bà dữ dội nhưng không thắng được. Nó mới quay sang cám dỗ bà vì hư danh. Một bữa kia hắn khiêu khích bà: “Bà Sara, bà thắng tôi rồi”; nhưng bà trả lời: “Kẻ thắng ngươi là Chúa Kitô ở trong tôi”. Như vậy, Amma Sara vẫn giữ được đức khiêm tốn. Người ta kể lại rằng một bữa kia, hai ẩn sĩ thời danh đến viếng bà để xin một lời khuyên. Bà trả lời: “Tôi chỉ là một phụ nữ cố gắng kiên trì dựa trên Chúa Kitô là hòn đá của tôi” (Trong “Maria Sira Carrasquer. Các Sư Mẫu trong sa mạc”). Dựa trên Chúa và ở trong Chúa, Chúa sẽ ban thêm sức mạnh để ta sống Đức Tin và chiến thắng mọi cám dỗ. Câu chuyện và tinh thần sống của linh mẫu Sara làm ta liên tưởng đến dụ ngôn Cây Nho rất quen thuộc.
Ta đọc lại lời Chúa dạy: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5). Như thế, Chúa xác định vị trí và căn tính của người môn đệ, người tín hữu, trong đó có bạn và tôi. Đó là “cành nho” luôn luôn lệ thuộc vào cây nho, nghĩa là cành nho không thể tách rời cây nho được. Chỉ khi gắn liền với cây nho, cành nho mới giữ được giá trị của mình và mới sinh được nhiều hoa trái. Chúa Giêsu đã cho chúng ta một “chìa khoá” cần thiết để có thể theo bước Chúa và sinh hoa kết trái trên đường sống Đức Tin. Đó là “ở lại trong Chúa”. Chỉ khi ở lại trong Chúa, thì ta mới có thể bước theo Chúa và thực thi sứ mạng mà Chúa trao. ĐTC. Phanxicô nói trong bài giảng Chúa Nhật 02.5.2021: “Trước hết, chúng ta cần Chúa. Chúa muốn nói với chúng rằng, trước khi tuân giữ các điều răn của Người, trước các mối phúc thật, trước các hoạt động thương xót, cần kết hiệp với Người, ở lại trong Người. Chúng ta không thể là Kitô hữu tốt, nếu chúng ta không ở lại trong Chúa Giêsu”.
Thật vậy, nếu xa lánh Chúa, tách rời khỏi Chúa, ta sẽ đánh mất “năng lượng sống”, và không có “sức mạnh” để theo bước Chúa trên hành trình Đức Tin. Thánh Giáo Phụ Maximus Tuyên Xưng (Maximus the Confessor) sinh ở Palestine vào khoảng năm 580, nói rằng: “Chúa đã nói với chúng ta: “không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” Đó là vì sự yếu đuối của chúng ta. Khi được thúc đẩy để làm những điều tốt, ta không thể hoàn thành trọn hảo bất cứ điều gì, nếu không có Đấng ban phát những điều tốt giúp đỡ. Ai đã hiểu được sự yếu đuối của bản chất con người, thì người đó đã trải nghiệm về sức mạnh thần thánh” (Ancient Christian commentary on Scripture. John 11-21. S. 167).
Lạy Chúa, lời Chúa nói ngày xưa luôn hợp thời: “không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”. Xin Chúa giúp chúng con biết luôn dựa trên Chúa là hòn đá của chúng con.
Lạy Mẹ Maria và lạy thánh Giáo Phụ Maximus Tuyên Xưng, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Trước mọi việc ta làm, ta đều ý thức dựa vào Chúa, ở trong Chúa. Ta có thể cầu nguyện đơn sơ: Lạy Chúa, xin cho con được ở trong Chúa. Xin Chúa hướng dẫn con.
Nguồn: Dòng Tên