NGÀY 128 (7/5)
Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Đức Giêsu đã hoàn tất sứ mạng của mình nơi trần gian, và giai đoạn mới là thời kỳ hoạt động của Chúa Thánh Thần. Đức Giêsu an ủi các môn đệ trước khi Người trở về cùng Chúa Cha: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em” (Ga 16,7). Chúa Thánh Thần vì vậy vẫn luôn đồng hành với mỗi người tín hữu trên hành trình đức tin của mình. Chúng ta không cô đơn một mình, nhưng có Chúa Thánh Thần là Đấng vẫn hằng hướng dẫn, ban sức mạnh mạnh, và nguồn trông cậy của chúng ta trong từng giây phút.
Thánh Tôma Aquinô cho chúng ta thấy vai trò của Chúa Thánh Thần là trợ giúp và thôi thúc chúng ta tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa. Đặc biệt, Chúa Thánh Thần thôi thúc chúng ta yêu mến Thiên Chúa: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy” (Ga 14,23). Như vậy, Chúa Thánh Thần không ngơi nghỉ trong việc thôi thúc và trợ giúp mỗi người chúng ta sống theo thánh ý của Thiên Chúa.i
Ngôn sứ Edêkiel diễn tả sức hoạt động của Chúa Thánh Thần giúp tái tạo biến đổi chúng ta từ bên trong: “Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt Thần Khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt” (Ed 36,26). Có thể nói Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh thôi thúc con người từ bên tận sâu trong tâm hồn. Chúa Thánh Thần là Đấng uốn nắn biến đổi chúng ta từng ngày. Chúa Thánh Thần giúp cho tâm hồn chúng ta thêm mềm mỏng phản ánh tình yêu của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần giúp biến đổi con tim của mỗi người, thêm nhạy cảm và cảm thông hơn với những nhu cầu của người khác. Một khi chúng ta Ngoan ngoãn để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn cho cuộc đời mình, cuộc đời của mỗi người sẽ được hoàn toàn đổi mới.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin chỉnh đốn con tim còn nhiều ích kỷ trong tâm hồn con, và biến đổi con tim con biết yêu thương nhiều hơn.
Hồn sống trong ngày:
Trong ngày hôm nay, tôi hãy dành ra thời gian để xem con tim mình có sự mềm mỏng nghe theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần chăng.
Nguồn: Dòng Tên