Ngày 130 (10.05)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Một trong những lời kinh đẹp trong Thánh Kinh mà Giáo Hội đã lấy để cầu nguyện mỗi ngày trong giờ kinh Phụng Vụ là kinh Magnificat, Bài Ca Ngợi Khen, mà Đức Maria đã dùng cầu nguyện trong cuộc thăm viếng của Mẹ nơi bà Êlisabét. Lời kinh mở đầu như sau:
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc” (Lc 2,46-48).
Thánh Giáo Phụ Bêđa khả kính sống vào thế kỷ thứ 7 đã suy niệm lời này như sau: “Bấy giờ Đức Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi. Như thế là Mẹ muốn nói: Đức Chúa đã làm cho tôi nên cao trọng khi ban ân huệ rất lớn lao và chưa từng nghe nói, đến nỗi không miệng lưỡi nào giải thích nổi, mà phải có lòng mến yêu sâu thẳm mới mong hiểu phần nào. Vì thế, tôi đem hết sức lực của linh hồn để dâng lời cảm tạ. Đời sống của tôi cùng với mọi cảm nghĩ và hiểu biết, tôi dùng tất cả để chiêm ngưỡng ân huệ cao quý vô song đó với tâm tình tri ân cảm tạ, bởi vì trong chính Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ tôi, thần trí tôi được hớn hở vui mừng vì Người là Thiên Chúa vĩnh cửu, và thân xác tôi trở nên phong phú, vì Người đã đầu thai để sống trong thời gian” (Trích bài diễn giải của thánh Bêđa khả kính. Giờ Kinh Sách ngày 22.12).
Với lời của thánh Giáo Phụ, hướng nhìn lên Mẹ Maria chúng ta cũng nhận ra được niềm vui của Thiên Chúa về sự khiêm tốn của Mẹ. Là nữ tỳ hèn mọn, nên Mẹ được Thiên Chúa đoái nhìn cách đặc biệt. Nơi Mẹ chẳng có gì để mà khoe khoang, để mà vênh vang. Mẹ chỉ là một trinh nữ đơn hèn. Dù vậy, Mẹ đã được Thiên Chúa chọn và thiên sứ của Chúa đã cất lên lời ca tụng Mẹ: “Bà có phúc lạ hơn mọi người phụ nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ”. Chúa yêu thích những tâm hồn khiêm tốn và Chúa đã chọn những tâm hồn đó để ngự vào, để trao cho sứ mạng cao quý. Đó là tâm hồn của Mẹ Maria. Trong lời ca Magnificat Mẹ còn thốt lên: “Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ” (Lc 1,51-52).
Lạy Chúa, qua lời cầu nguyện và gương sống của Mẹ Maria, chúng con nhận ra rằng Chúa luôn nhìn đến người khiêm tốn. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết sống khiêm tốn như Mẹ Maria, bằng cách luôn nhìn lại những hồng ân Chúa ban, để tri ân cảm tạ Chúa với tấm lòng khiêm cung thẳm sâu như Mẹ Maria.
▪ Hồn sống trong ngày
Nhìn lại cuộc sống với những hồng ân Chúa ban, và hết lòng tạ ơn Chúa!
Nguồn : Dòng Tên