Ngày 131 (11.05)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Hình ảnh rất thân quen của người Do Thái là “Mục Tử và con chiên” Chúa Giêsu dùng diễn tả tương quan giữa Ngài và những người tin vào Ngài. Trong Tin Mừng của Gioan viết: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi” (Ga 10,27-28). Tin Mừng diễn tả sống động tương quan gắn kết giữa người Mục Tử và chiên qua ba việc: lắng nghe, biết và đi theo. Đó là ba thái độ nền tảng của đời sống Kitô hữu. Nghe Lời Chúa, nhận biết Thiên Chúa, Đấng chúng ta kính sợ, thờ lạy và yêu mến, để rồi luôn vâng lời sống theo thánh ý Chúa. Đây là con đường “bước theo Chúa” trên hành trình Đức Tin. Trên đường đó, khi chiên theo sát người Mục Tử, sẽ tìm thấy cuộc sống dồi dào, sự sống đời đời.
Thánh Giáo Phụ Cyril ở Alexandria viết: “Đức Kitô hứa ban sự sống đời đời cho những người theo Chúa như là phần thưởng và sự bù đắp cho họ. Họ sẽ không phải chết và không bị diệt vong… Qua việc ban sự sống, Đức Kitô chỉ ra rằng, Ngài chính là sự sống”. Còn thánh Augustinô thì viết: “Nhưng về phần các con chiên, thánh Tông Đồ nói rằng: ‘Chúa biết những kẻ thuộc về Người, và phàm ai kêu cầu danh Chúa phải tránh xa điều bất chính’ (2Tm 2,19). Không có con chiên nào bị chó sói đoạt mạng, bị kẻ cướp bắt lấy và bị kẻ tấn công giết chết. Đức Kitô biết rõ về số mạng của đàn chiên mà Ngài hiến mình cho chúng. Đó là lý do Ngài nói: “không ai cướp được chúng khỏi tay tôi”.
Nhìn lại hành trình Đức Tin của bạn và tôi, chúng ta đã và đang sống ba điều nền tảng này như thế nào? Giữa bao tiếng nói, tiếng kêu và bao âm thanh vang vọng trong lòng xã hội, trong thế giới của truyền thông, tiếng Chúa vẫn vang lên và thường rất nghẹ nhàng, vậy bạn và tôi làm sao lắng nghe được tiếng Chúa? Nghe được tiếng Chúa nhưng nếu không hiểu rõ điều Chúa dạy, huấn luyện Chúa truyền, thì ta sẽ không biết đường lối để theo Chúa. Vậy, ta nên nỗ lực trau dồi học hỏi Lời Chúa ra sao? Lắng nghe, hiểu biết Lời Chúa mà đôi chân vẫn dậm chân tại chỗ trên nền đất cũ, thì ta sẽ không sống trọn ý nghĩa của đời Kitô hữu. Vậy bạn và tôi đã có những quyết định cụ thể nào, để theo bước Chúa? Theo bước Chúa là thay đổi suy nghĩ, lời nói và đời sống. Soi mình vào tấm gương là chính Chúa, ta nhận ra những điểm gì giống Chúa và những gì vẫn còn rất cũ trong ta?
Lạy Chúa, xin cho con có đôi tai thật thính nghe được tiếng Chúa nói, và sự thông minh của Thánh Thần, để chúng con hiểu được điều Chúa dạy, và xin cho chúng con được lòng yêu mến Chúa sâu xa, để chúng con bước đi theo Chúa trên nền đất mới với trái tim mới.
Lạy hai thánh Giáo Phụ Cyril và Augustinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Bạn xin Chúa ban ơn thay đổi một nết xấu chưa tương hợp với Chúa và tinh thần của Chúa. Nết xấu đó là gì và ảnh hưởng trên đời sống Đức Tin của bạn ra sao?
Nguồn: Dòng Tên