NGÀY 131 (10/5)

Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Trên hành trình đi theo Đức Giêsu, các môn đệ có những thời khắc khó khăn thách đố, đặc biệt trong cuộc khổ nạn của Người. Đức Giêsu an ủi các ông: “Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được” (Ga 16,21-22). Niềm vui đạt được chính qua những trải nghiệm đau thương. Chính Đức Giê su đã trải qua con đường ấy – qua thập giá mới đến vinh quang. Nỗi buồn mất Thầy là rất lớn, nhưng niềm vui gặp lại Đấng Phục Sinh còn lớn hơn gấp bội phần. Đó là phần thưởng dành cho những ai kiên trì bước theo Đức Giêsu.

Cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng là một hành trình đi theo Chúa, trong đó có những khúc quanh co thách đố. Thật vậy, mỗi bước chân chúng ta noi theo Đức Giêsu đòi buộc chúng ta phải hi sinh, phải cố gắng. Có lẽ mỗi người chúng ta đều có những kinh nghiệm nản lòng muốn bỏ cuộc khi gặp phải những thử thách, có thể đến từ yếu tố bên ngoài, hay từ bản thân mình. Lời Chúa khích lệ chúng ta hãy can đảm kiên trì trong hành trình trở nên con cái của sự sáng. Chắc chắn là có những khó khăn, nhưng chúng ta không cho phép bản thân mình bỏ cuộc. Bởi vì những gì đang chờ đợi ta ở phía trước ấy đáng giá cho những gì chúng ta phải cố gắng hy sinh. Niềm vui ở phía trước như Đức Giêsu nói rằng, không ai có thể lấy đi được. Niềm vui ấy chỉ có thể là niềm vui vĩnh cửu nơi Thiên Chúa – phần thưởng dành cho những ai khát khao tìm kiếm Thiên Chúa.

Thánh Gioan Avila cũng xác tín rằng: “Nếu ai đã tìm thấy nơi Chúa niềm vui và hạnh phúc và luôn hướng về Chúa, người đó cảm nhận rõ ân sủng và sự tốt lành của Chúa, và người đó khao khát hơn nữa và hơn nữa được chìm mình vào trong chính Chúa”iii Càng đắm chìm vào trong Thiên Chúa, chúng ta càng được nhận lấy nguồn sức mạnh trợ giúp từ Thiên Chúa. Lòng khao khát Thiên Chúa khiến cho chúng ta có được lòng can đảm dám đương đầu với mọi thách thức.

Lạy Chúa, con xin lỗi vì rất nhiều lần trên hành trình theo Chúa, con đã chán nản muốn buông xuôi. Xin cho con có được lòng yêu mến Chúa đủ lớn, để con có thể vượt qua mọi rào cản trên hành trình dẫn con về với Chúa.

Hồn sống trong ngày:

Ngày hôm nay tôi hãy duyệt xét xem đâu là rào cản thường khiến tôi muốn buông xuôi bỏ cuộc trên hành trình theo Chúa.

Nguồn: Dòng Tên