NGÀY 132 (11/5)

Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Thiên Chúa là một huyền nhiệm cao vời nên chúng ta chẳng thể hiểu biết về Thiên Chúa, nếu Người không tự mình mặc khải cho chúng ta biết. Trước hết, Người tỏ cho chúng ta thấy tình yêu của Người qua khả năng hiểu biết của chúng ta, cũng như qua vạn vật được tạo dựng. Thánh Anphôngsô M. Ligori xác tín rằng, vì loài người chúng ta mà Thiên Chúa dựng nên vạn vật. Hay nói cách khác, loài người chúng ta có được một vị trí đặc biệt trong kế hoạch tình yêu của Thiên Chúa. “Vì loài người mà Chúa đã dựng nên trời đất, và biết bao nhiêu sự lạ lùng khác chỉ dấu thương yêu ta: như quãng không gian tốt đẹp, các tinh tú sáng láng trần thiết không trung cho vui mắt, nào sông biển mênh mông, thung thăng cá lượn, tầu, đò thông thương, nào núi non khe suối rải rác khắp hoàn cầu, nào đồng ruộng đầy thanh bông thảo mộc xanh tươi, trong lòng đất biết bao nhiêu mỏ kim, quặng sắt, trên mặt đất chật đầy phi cầm phi điểu. Các loài thụ tạo ấy, Cha trên trời sắm để nuôi dưỡng loài người, mục đích Cha là ước ao cho loài người nhớ đến các ơn ấy mà cảm mến Cha” iv Có thể nói, loài người chúng ta được bao bọc bởi tình yêu của Thiên Chúa. Hay nói cách khác, chúng ta chẳng là gì, và chúng ta cũng chẳng có gì tốt lành, ngoài ơn ban của Thiên Chúa. Chính vì vậy, thánh nhân nhắc nhở mục đích của đời sống con người là để cảm mến những ơn lành mà Chúa đã thương ban ấy.

Hơn tất cả những ơn ban ở trên, Thiên Chúa còn ban tặng cho chúng ta một ơn thật đặc biệt lớn lao, đó là tặng ban cho con người Ngôi Hai Thiên Chúa – xuống thế làm người ở cùng chúng ta. “Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha” (Ga 16,27-28). Đặc biệt, Ngôi Hai Thiên Chúa đã chấp nhận cái chết trên thập giá để đên bù tội lỗi của chúng ta. Thiên Chúa không chỉ yêu thương chúng ta, nhưng còn yêu thương chúng ta đến cùng. Mỗi người chúng ta tự hỏi mình là ai mà Thiên Chúa lại yêu mình đến vậy. Thiên Chúa không chỉ yêu thương chăm sóc chúng ta qua vạn vật, nhưng Người yêu thương chúng ta đến nỗi dám trở nên con người như chúng ta, để chúng ta có cơ hội trở nên giống Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì đã thương tạo dựng nên con và tặng ban cho con rất nhiều món quà. Con chẳng thể nào tạ ơn Chúa cho cân xứng, khi Chúa còn tặng ban cho con Ngôi Hai Thiên Chúa đến trần gian để cứu chuộc con, và kéo con lên cùng với Thiên Chúa.

Hồn sống trong ngày:

Hãy dành một khoảng thời gian ngắn trong ngày, để tạ ơn Chúa vì những ơn lành mà Chúa vẫn hằng tặng ban cho mình cách đặc biệt.

Nguồn: Dòng Tên