Ngày 136 (16.05)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

 Trong quản lý kinh doanh và việc tuyển chọn người quản lý, mô hình SWOT thường được áp dụng. Bốn mẫu tự viết tắt này có nghĩa là: Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Thách thức). Dựa trên mô hình này, một nhà nghiên cứu của một trường kinh doanh đã chỉ ra khiêm nhường là một đức tính cần chú ý để tuyển lực người quản lý. Trong bài viết “Ở nơi làm việc hay ngoài xã hội, chúng ta có khờ dại khi sống khiêm nhường không?” Dolors Massot viết như sau: “Khiêm nhường chân thực là đức tính của người đi tìm để hiểu con người sâu đậm của mình. Một người khiêm nhường biết tất cả các khía cạnh về bản thân mình, điểm mạnh cũng như điểm yếu. Nếu chúng ta làm một phân tích theo phương pháp biết sở trường và sở đoản của mình (SWOT) trong việc tuyển dụng nhân

 viên, thì người khiêm tốn không do dự khi điền vào ô các điểm mạnh, điểm yếu của mình. Vì thế họ không sợ. Họ sẵn sàng. Người khiêm tốn ý thức các giới hạn của mình, nhưng đồng thời họ có một nhận định rõ ràng về bản chất con người không ai hoàn hảo trọn vẹn và chúng ta tất cả đều có thể cải thiện nếu chúng ta muốn. Người khiêm tốn muốn mình trở nên người tốt hơn và sẽ làm những gì cần thiết để đạt được. Đây là sự khác biệt tầm vóc với người kiêu ngạo, người kiêu ngạo không chấp nhận khuyết điểm của mình; còn người bi quan, họ không hình dung họ có thể sửa đổi để tốt hơn”. Suy nghĩ trên tương hợp với một lời nói của thi sĩ

R. Tagore: “Cầu nguyện không là cầu xin, mà là nhận biết sự yếu đuối của mình hằng ngày”. Như vậy, “nhận biết sự yếu đuối của mình” chính là dấu hiệu của đức khiêm nhường.

Dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện lột tả được sự quý giá của đức khiêm nhường là điều Chúa chờ đợi. Chúa nói: “người thu thuế, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người Pharisêu kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 18,14).Các Giáo Phụ Sa Mạc là những bậc khôn ngoan, giáo huấn đồ đệ với những hình ảnh và lời dạy ngắn ngủi. Ở đây ta đọc lại một lời giáo huấn của Giáo Phụ Antonios: “Cha thấy tất cả những chiếc bẫy của kẻ thù trải rộng khắp mặt đất. Lúc đó, cha thở dài và nói: Ai có thể thoát khỏi chúng? Và cha nghe thấy một giọng nói nói với cha: Đức khiêm nhường!” (Apophthegmata. Số 7). Cũng nhận ra tầm mức quan trọng của đức khiêm nhường giúp gìn giữ được đời sống thiêng liêng, nên thánh nữ Têrêsa Avila viết trong Tự Thuật: “Bởi lẽ, nền tảng của toàn thể lâu đài là lòng khiêm nhường, nên càng đến gấn Thiên Chúa, càng phải tiến tới hơn về nhân đức này; bằng không cả lâu đài sẽ sụp đổ” (Tự Thuật 12,4).

Lạy Chúa, xin đừng để chúng con học biết về đức khiêm nhường mà lại thiếu đi đời sống khiêm nhường, vì càng hiểu biết thì chúng con lại có nguy cơ rơi vào kiêu ngạo. Xin Chúa cho Đức Khiêm Nhường thấm sâu vào tâm hồn chúng con và trở nên hồn sống của chúng con.

Lạy thánh Tổ Phụ Antôn và thánh nữ Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Gặp bất cứ ai trong ngày hôm nay, mời bạn tỏ thái độ vui vẻ bác ái và tâm tình khiêm tốn tôn trọng người khác. 

Nguồn : Dòng Tên