Ngày 137 (17.05)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Chuyện kể lại rằng: Trong lúc thánh Giêrônimô đang quỳ cầu nguyện trong hang đá ở Bêlem

để suy niệm về mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, thì Chúa Giêsu Hài Đồng hiện ra và nói với thánh nhân: “Giêrônimô, con có gì làm quà cho Ta trong ngày Ta giáng sinh không?” Thánh nhân trả lời: “Lạy Chúa hài Đồng, con xin dâng Chúa trái tim của con”.“Đúng thế, nhưng còn gì khác nữa không ?” Chúa hỏi tiếp. Thánh nhân đáp “Lạy Chúa, con xin dâng Chúa tất cả những gì con có và hết những gì con có thể”. Chúa Hài Đồng lại hỏi: “Con còn điều gì khác nữa không ?” Thánh nhân khẩn khoản thưa: “Con đâu có điều gì khác để dâng Chúa nữa”.Chúa Hài Đồng bảo: “Này Giêrônimô, hãy dâng cho Ta cả những tội lỗi của con nữa”.Thánh nhân hốt hoảng hỏi lại: “Ồ lạy Chúa, làm sao con dâng cho Chúa tội lỗi của con được?”

Chúa nói: “Được chứ ! Ta muốn con dâng cho Ta tội lỗi của con để Ta có thể tha thứ cho con.Đó là điều Ta rất mong đợi”. Nghe thế, thánh nhân bỗng bật khóc vì sung sướng.

Câu chuyện dễ thương trên làm ta nhớ đến lòng thương xót của Chúa được diễn tả thật đẹp trong dụ ngôn quen thuộc “Người Cha nhân hậu”. Hình ảnh người con thứ ăn chơi trác táng, phung phí của thừa kế là ân sủng và tình yêu của Cha, đến nỗi túi anh rỗng tuếch và bạn bè cũng xa lánh. Lúc đó, tưởng rằng đời sẽ tàn theo mây khói, nhưng may thay anh đã hồi tâm hối lỗi ăn năn. Anh trở về và thưa: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa …” (Lc 15,21). Lời này bị bỏ lửng bởi ba dấu chấm, nghĩa là phần sau đó anh chuẩn bị nhưng không kịp nói hay đúng hơn là Người Cha nhân hậu không cho phép anh nói: “Xin coi con như một người làm công cho cha vậy” (Lc 15,19). Lòng thương xót của người cha biết rõ tội lỗi của con mình. Lòng thương xót lớn hơn tội lỗi của con mình, nên không cho phép con đánh mất căn tính làm con, không cho phép con yêu dấu phải sống kiếp làm công. Áo đẹp nhất, nhẫn mới, dép mới trao ban cho con và không phải là con bê thường, mà là con bê đã vỗ béo được làm thịt để ăn mừng con trở về. Hình ảnh người con hoang đàng được Chúa tha thứ làm ta liên tưởng đến thánh Giáo Phụ Augustinô, cũng được Chúa thứ tha sau một cuộc đời tội lỗi. Thánh nhân cầu nguyện: “Chúa ơi, “là vì con, vốn là đứa ham mê những lạc thú vô bổ, có ngại gì đâu trước bất cứ một hành vi tội lỗi nào. Và giờ đây, con có thể nhận ra rằng, Chúa đã tha thứ cho con tất cả, cả những điều xấu con đã làm và cả những điều xấu mà con đã không làm vì được Chúa dẫn dắt” (Tự Thuật. Q.2. C.7. T.76).

Lạy Chúa, ai có thể hiểu được lòng thương xót của Chúa? Chúng con chỉ biết rằng: Lòng thương xót và tình yêu của Chúa là vô điều kiện và vô biên giới! Chúng con tri ân cảm tạ tình yêu bao la vô bờ của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con sống xứng đáng với lòng thương xót tuyệt vời của Chúa, qua lòng khiêm tốn và biết ơn của chúng con dành cho Chúa.

Lạy hai thánh Giáo Phụ Giêrônimô và Augustinô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Hôm nay, mời bạn đón nhận lòng thương xót Chúa qua bí tích Hoà Giải.

Nguồn: Dòng Tên