NGÀY 138 (17/5)
Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Ai trong chúng ta cũng có thể đều biết giới luật quan trọng nhất đối với một người Kitô hữu, đó là giới luật yêu thương: yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Thế nhưng, nhiều lúc chúng ta thắc mắc tại sao tôi phải yêu mến Thiên Chúa – phải chăng Thiên Chúa lại bắt buộc con người phải yêu mến Ngài! Đức Giêsu trước khi trao sứ mạng cho thánh Phêrô thì ngài cũng đòi buộc tình yêu mến: “Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simôn Phêrô: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không? ” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giêsu nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy” (Ga 21,15). Đức Giêsu không hỏi thánh Phêrô về khả năng ông có thể thi hành sứ mạng được trao phó ra sao, nhưng hỏi ngài về tình yêu mến. Tình yêu Thiên Chúa là thước đo cho mọi việc chúng ta thi hành.
Thánh Bernard de Clairvaux giúp chúng ta hiểu rõ hơn tại sao Thiên Chúa đòi hỏi tình yêu mến nơi chúng ta: “Trước hết, nói về việc Chúa có quyền đòi ta phải yêu Chúa. Liệu còn có quyền nào lớn hơn quyền này, khi Người hiến mình cho ta, những kẻ xấu xa không xứng đáng? Và trong tư cách Thiên Chúa, Người còn có hồng ân nào tốt hơn để ban cho ta cho bằng chính Người? Bởi đó, nếu có ai tìm hỏi về quyền Chúa đòi ta phải yêu mến Người thì đây là lý do chính yếu nhất: Vì Người đã yêu ta trước (1Ga 4,19)”iii
Thắc mắc của chúng ta về việc yêu mến Thiên Chúa được giải đáp cũng bằng tình yêu: vì Người đã yêu ta trước. Tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa lớn lao được bao nhiêu – so với tình yêu lớn lao của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Có khi hôm nay chúng ta nói yêu mến Thiên Chúa, nhưng ngay sau đó ta đã phản bội lại tình yêu ấy. Ngược lại, tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta một cách vô điều kiện. Thiên Chúa vì yêu chúng ta mà tự nguyện hiến mình vì chúng ta, là con người thấp hèn. Thế nên, nếu một người nhận ra mình được Thiên Chúa yêu thương đến như vậy, thì người ấy sẽ tự nguyện đáp lại tình yêu lớn lao ấy với con tim dù nhỏ bé của mình. Như vậy, yêu mến Thiên Chúa chẳng phải là một điều bị ép buộc, nhưng đó là một lẽ thông thường để đáp lại tình yêu Thiên Chúa dành cho mình.
Lạy Chúa, xin cho con nhận ra bản thân thật đặc biệt khi được Thiên Chúa để tâm yêu mến. Xin cho con biết đáp lại tình yêu ấy bằng cả cuộc sống của mình dù con biết rằng cả cuộc đời con dẫu có làm được gì thì cũng chẳng thể đáp lại tình yêu lớn lao mà Thiên Chúa dành cho con.
Hồn sống trong ngày: hãy dâng một lời nguyện tâm sự để cảm tạ tình yêu Thiên Chúa dành cho bản thân.
______________________________________
iii Thánh Bernard de Clairvaux. Về tình yêu Chúa. Chương 1. Tại sao ta phải yêu Chúa và yêu Chúa tới mức nào?
Nguồn: Dòng Tên