Ngày 129 (09.05)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

 “Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu” (Pl 2,5-9). Lời thánh Phaolô diễn tả sống động tinh thần khiêm tốn của Chúa Giêsu qua mầu nhiệm nhập thể, và mời gọi chúng ta là các tín hữu mặc lấy tinh thần nền tảng này của Chúa.

 Các thánh nhân thấm nhuần điều Chúa mời gọi và các ngài luôn xây dựng đời sống thánh thiện trên đức khiêm tốn của Chúa Giêsu.

Thánh Giáo Phụ Augustinô dạy rằng: “Chúa Kitô là người chủ của đức khiêm tốn. Ngài truyền đạt Đức khiêm tốn là gốc rễ của mọi việc tốt. Tất cả những gì chúng ta có thể học ở Ngài đều đến từ đức khiêm tốn có trong Ngài. Không có gì mật thiết với Chúa Kitô cho bằng đức khiêm tốn: chỉ một mình đức khiêm tốn là có thể kết hợp Ngôi Lời và xác phàm”.

Còn thánh Bênađô viết rằng, “Chúa Kitô chỉ dạy lòng khiêm nhường, vì chính Ngài là khiêm nhường của Thiên Chúa đang làm việc”. Mẹ Têrêsa Cancútta thì nói: “Người ta cho rằng khiêm tốn đi đôi với chân lý và Đức Giêsu là chân lý. Vì thế, phương thế duy nhất để trở nên giống Đức Kitô là sống khiêm tốn”.

Nghe các lời huấn giáo của các thánh, bạn và tôi học được những điều gì giúp ta mặc lấy tinh thần khiêm tốn của Chúa Giêsu? Phản tỉnh lại bản thân, bạn và tôi đang sống tinh thần khiêm nhường như thế nào? Có gì làm “cái tôi” của ta lớn mạnh, làm cho đức khiêm tốn của ta bị nhỏ lại?

Lạy Chúa, trở nên khiêm tốn như Chúa là điều chúng con mong ước, nhưng đó là hành trình trở nên này đòi hỏi không chỉ sự nỗ lực cố gắng của chúng con, mà trước hết chúng con xin Chúa ban cho chúng con nhân đức này.▪ Hồn sống trong ngày

Trong ngày bạn nhẩm đi nhiều lần câu Chúa mời gọi, và sau mỗi lần bạn tâm tình với Chúa, nếu bạn được thôi thúc: “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”.

 Lạy thánh tông đồ Phaolô, thánh Giáo Phụ Augustinô, thánh Bênađô và thánh nữ Têrêsa

 Cancútta, xin cầu cho chúng con.

Nguồn: Dòng Tên