NGÀY 139 (18/5)
Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Dù chúng ta được Thiên Chúa mời gọi sống trong bậc sống nào, thì mỗi người đều được mời gọi để sống một cuộc đời ngay thẳng tốt lành:“Quả thật CHÚA là Đấng công chính, ưa thích điều chính trực; những kẻ sống ngay lành được chiêm ngưỡng Thánh Nhan” (Tv 11,7). Con người được Thiên Chúa dựng nên với hình ảnh của Thiên Chúa, và cuộc đời của họ cũng phản ánh phẩm chất tốt lành của Thiên Chúa – là Đấng công chính. Vì vậy, cuộc đời của một người đạo đức thánh thiện cũng như một tấm gương nhỏ phản chiếu hình ảnh của một Thiên Chúa tốt lành. Chúng ta có thể cảm nhận được vẻ đẹp của Thiên Chúa nơi cuộc đời của những người công chính. Càng sống thẳng ngay, chúng ta càng gần gũi Thiên Chúa và càng hiểu biết Thiên Chúa. Vì vậy Thiên Chúa yêu mến những tâm hồn ngay thẳng, và phần thưởng nước Trời được dành sẵn cho những ai công chính.
Thánh Phanxicô thành Sales tin rằng đời sống đạo đức là nền tảng của tất cả mọi người, cho tất cả bậc sống: “Đời đạo đức chân chính không làm hư hỏng cái gì bao giờ. Trái lại, nó làm hoàn bị mọi sự. Vì nếu đời đạo đức đi ngược với bậc sống chính đáng, đời đạo đức ấy chắc là giả hiệu. Aristos nói: “Con ong hút mật hoa mà không làm hại hoa, hoa vẫn toàn vẹn tươi tốt”. Lòng đạo đức còn đi xa hơn thế, nó không làm hư hỏng bậc sống hay công việc gì cả, trái lại nó còn tô điểm cho thêm tốt đẹp. Các hạt ngọc nhúng vào mật ong, trở nên sáng bóng hơn tùy theo màu sắc từng hạt. Đây cũng thế, mỗi người trở nên đáng yêu đáng mến hơn trong bậc mình, khi sống bậc mình cách đạo đức hoàn toàn: lúc ấy, việc lo gia đình sẽ nên êm đềm, tình phu thê sẽ thành thật hơn, việc làm tôi vua chúa sẽ trung thực hơn, và tất cả mọi công việc khác đều trở thành ngọt ngào đáng mến hơn”iv
Có thể nói, đời sống đạo đức là dấu hiệu cho chúng ta ta thấy một người đang sống tốt lành trong bậc sống của mình. Đời sống đạo đức tốt lành không chỉ dành riêng cho những ai đang sống trong bậc sống tu trì, nhưng là điểm chung của tất cả các bậc sống trong giáo hội. Dù tôi là một giáo dân hay là một tu sĩ, thì mỗi người đều được mong đợi có được một đời sống đạo đức tốt lành.
Lạy Chúa, xin cho cuộc sống biết phản ảnh vẻ đẹp của Chúa là Đấng công chính và ngay thẳng. Xin cho con mỗi ngày luôn biết nỗ lực để học biết sống một cuộc đời đức hạnh thánh thiện trong bậc sống của mình.
Hồn sống trong ngày:
Hôm nay tôi hãy cùng Chúa xem xét đâu là đức tính cụ thể mà tôi muốn cải thiện nhất. Đó có thể là việc kiềm chế cơn giận, hay biết mở rộng lòng mình nhiều hơn, hoặc có thể biết tôn trọng lắng nghe người khác nhiều hơn. Mọi nỗ lực đều góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp cho bậc sống của mình.
__________________________________
iv Thánh Phanxicô thành Sales. Sống Thánh Giữa Đời. Phần I. C.3
Nguồn: Dòng Tên