Ngày 141 (21.05)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

“Ba vị trưởng thượng, một trong ba vị có tiếng là xấu tính, một ngày nọ đến với linh phụ Achilles. Người thứ nhất yêu cầu ngài, ‘Thưa cha, xin làm cho con một cái lưới cá’. Ngài trả lời, ‘Ta không làm’. Người thứ hai nói, vì bác ái xin cha làm một cái, để đan viện chúng con có kỷ vật của ngài’. Nhưng ngài nói, ‘Ta không có thời gian’. Rồi người thứ ba có tiếng là tội lỗi nói, ‘Thưa cha, xin làm cho con một cái lưới cá, để con có kỷ vật do bàn tay cha làm’. Linh phụ Achilles trả lời ngay, ‘ta sẽ làm điều anh xin’. Rồi hai người kia hỏi riêng ngài, ‘Tại sao ngài không muốn thực hiện điều chúng con xin, nhưng lại hứa thực hiện khi anh ấy xin’? Vị trưởng thượng trả lời, ‘ta đã nói với các con, ta làm một cái và các con sẽ không thất vọng, bởi vì các con nghĩ ta không có thời gian. Nhưng nếu ta không làm một cái cho anh ta, anh ta sẽ nói, “ngài đã nghe chuyện tội lỗi của tôi, vì thế đã không làm cho tôi bất cứ điều gì’, và như thế mối tương quan của chúng ta sẽ tồi tệ. Nhưng bây giờ ta khích lệ tâm hồn anh ta, nên anh sẽ không mất hết tinh thần vì buồn sầu”. (Trích từ Henri Nouwen. Con Đường Tâm Hồn. Linh đạo Các Tổ Phụ và Tổ Mẫu Sa Mạc. Trong phần “Thừa tác vụ của lòng trắc ẩn”).

Câu chuyện nêu bật lòng trắc ẩn luôn được diễn tả qua sự nhạy cảm và quan tâm những người yếu đuối và tội lỗi. Khi người có quá khứ tội lỗi được cư xử với lòng tôn trọng và yêu thương, người đó sẽ có thêm động lực để vươn lên, sau khi đã trở về với chính lộ.

Đó cũng là điều mà Thiên Chúa mời gọi con cái sống và thực thi, như trong sách của tiên tri Dacaria viết: “ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này: Hãy xét xử thật công minh, hãy lấy lòng nhân ái và thương xót mà xử sự với nhau. Đừng áp bức người goá bụa và trẻ mồ côi, người ngoại kiều và kẻ nghèo hèn, chớ để lòng mưu điều ác hại nhau” (Dcr 7,9-10). Xử sự với nhau dựa trên lòng thương xót, lòng trắc ẩn sẽ giúp ta có một trái tim nhạy cảm với anh chị em, đặc biệt với người tội lỗi, người bất hạnh như các góa bụa, trẻ mồ côi, người ngoại kiều và nghèo hèn. Nhưng trái tim không chỉ dừng lại ở sự nhạy cảm, mà giúp ta quan tâm đến anh chị em, để động viên khích lệ, và giúp anh chị em có thể tìm được nẻo đường bình an. Thánh Grêgôriô thành Nyssa viết: “Lòng thương xót được hiểu là sự đối lập với sự tàn ác… Lòng thương xót là một sự đồng cảm từ tình yêu, dành cho tất cả những ai đang chịu đựng vì những điều khó chịu mà họ gặp phải… Lòng thương xót là cha của sự tốt đẹp, là sự bảo vệ của tình yêu” (Trong Die Kirchenväter: Barmherzigkeit. www.prophet-elias.com).

Lạy Chúa giàu lòng thương xót, xin cho trái tim nhỏ bé của chúng con gặp được trái tim giàu lòng thương xót của Chúa, để chúng con luôn lấy lòng thương xót mà cư xử với nhau.

Lạy Mẹ Maria và lạy thánh Giáo Phụ Grêgôriô thành Nyssa, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Chú ý tế nhị trong lời nói, cách cư xử với người bất hạnh và những ai có quá khứ tội lỗi.

Nguồn: Dòng Tên