Ngày 144 (24.05)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Lòng trắc ẩn hay lòng thương xót có nhiều yếu tố. Một trong các yếu tố quan trọng là hoà giải. Thật vậy, thương xót chỉ có giá trị, khi ta sống hoà giải với Chúa, hòa giải với anh chị em. Nhưng không chỉ vậy, mà ta còn ý thức hòa giải với chính mình.

Trong cuốn “Gut mit sich selbst umgehen – Cư xử tốt với chính mình”, cha Anselm Grün viết:

“Hoà giải với chính mình là làm hoà với lịch sử của đời mình, nói lời “đồng ý” với cha mẹ, với thầy cô, với cả tính tình của mình mà mình đã được đón nhận. Tiềm ẩn đằng sau, thường có những xung động nổi lên chống lại cuộc sống mình đang có, chống lại chính mình và cả hình dáng của mình. Chúng ta mong muốn có những khả năng khác, chúng ta cũng ao ước có những người bạn khác, hay một nghề nghiệp khác. Chúng ta cũng muốn được mọi người yêu quý. Có nhiều điều trong cuộc sống làm ta sống trong bất an, dày vò ta, làm ta không hài lòng với chính bản thân và với mọi môi trường sống, ta thường ở trong tình trạng chống lại những người đã trao cho ta số phận này, và cuối cùng chúng ta cũng chống lại Thiên Chúa, Đấng đã hình thành nên số phận của ta… Ngoài ra, nguyên nhân thường gây ra cho sự bất hoà là việc ta thường xuyên so sánh mình với người khác. Trong người khác luôn luôn có điều gì đó mà ta khám phá ra và ta ao ước mình có được điều đó. Trong so sánh, ta cảm thấy mình thua thiệt so với người khác. Việc ta tự so sánh mình với người khác có thể dẫn đến tình trạng ta tự hạ thấp giá trị của mình, và tự mình làm cho mình ra xấu hơn” (S.74-75).

Qua suy tư trên, bạn và tôi được mời gọi sống có lòng trắc ẩn với chính mình, bằng cách ta hoà giải với mọi điều trong quá khứ, trong gia đình, trong học đường và trong cả tính tính con người của ta, và trong những gì còn căng thẳng nơi ta. Càng hoà giải được với mình, ta càng khám phá được giá trị cao quý Chúa ban cho ta. “Tôi có là gì là bởi ơn Thiên Chúa” (1Cr 15,10). Thay vì buồn và bất an về đời mình và quá khứ đời mình, cũng như không hài lòng, ta đến với Chúa trong lòng biết ơn thẳm sâu cùng sự thanh thoát nhẹ nhàng hài lòng với cuộc sống hiện tại, như thánh Têrêsa Hài Đồng tâm sự: “Ngay cả khi tôi không hiểu gì về các sự kiện, tôi mỉm cười, tôi nói lời cảm ơn và tôi luôn tỏ ra hài lòng trước mặt Chúa” (Raymond Zambelli. Avec Thérèse de Lisieux. Januar 06). Trên hết, để ta có thể hoà giải với chính mình và tìm được sự bình an trong tâm hồn, ta cần chạy đến với Chúa, vì như thánh Giáo Phụ Augustinô nói: “Sự bình an đích thực của những cá nhân chỉ có thể có được ở nơi Thiên Chúa, với Đức Tin trong thế giới này và bằng sự chiêm ngưỡng nơi thế giới bên kia”.

Lạy Chúa, Chúa là nguồn mạch của sự bình an, xin giúp chúng con hòa giải với chính mình, không ghét mình, mà biết đón nhận mọi sự chúng con là và chúng con có trong lòng biết ơn. Lạy thánh Giáo Phụ Augustinô và thánh Têrêsa Hài Đồng, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Bạn soi mình vào gương, mỉm cười với bản thân, trong cầu nguyện tạ ơn Chúa về chính bạn.

Nguồn: Dòng Tên