Ngày 145 (25.05)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Khi học hỏi Thánh Kinh, chắc chắn ta sẽ “gặp gỡ” một vị Giáo Phụ sinh năm 358. Đó là thánh Giêrônimô, Ngài “lấy Thánh Kinh làm tâm điểm của đời sống của mình; Ngài đã chuyển dịch Thánh Kinh sang tiếng La Tinh, ngài đã dẫn giải Thánh Kinh bằng những văn bản của ngài, và nhất là ngài đã quyết tâm sống Thánh Kinh một cách cụ thể bằng cuộc sống trần gian lâu dài của ngài, bất kể tính nết tự nhiên là hay khó chịu và nóng nảy của ngài” và thánh nhân để lại nhiều lời khuyên nêu bật tầm mức quan trọng của Lời Chúa trong đời sống Đức Tin, như lời sau: “Con hãy yêu mến Thánh Kinh, thì đức khôn ngoan sẽ yêu thích con; hãy mến yêu Thánh Kinh một cách dịu dàng, thì Thánh Kinh sẽ bảo vệ con; hãy tôn kính Thánh Kinh, thì con sẽ được Thánh Kinh chăm sóc. Chớ gì đối với con Thánh Kinh như là vòng kiềng của con và bông tai của con” (Đức Benedicto XVI. Giáo Lý về thánh Giêrônimô).
Tâm tình của thánh Giáo Phụ xác tín mạnh mẽ lời Chúa Giêsu dạy: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23). Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đón nhận lời dạy của Chúa và chia sẻ: “Tuân giữ lời Chúa Giêsu là điều kiện duy nhất cho hạnh phúc của chúng ta, là bằng chứng tình yêu của chúng ta dành cho Người” (Raymond Zambelli. Avec Thérèse de Lisieux. Mai 09). Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi vào tình yêu của Ngài với một năng động thật sự. Năng động đó là “giữ lời Thầy”. Như thế tình yêu và cuộc sống nối kết với nhau bằng Lời của Chúa. Cụ thể hơn, yêu Chúa Giêsu thì phải giữ Lời của Chúa dạy. Nói khác đi, ai yêu Chúa Giêsu thì Lời Chúa thấm nhuần trong tâm hồn người đó, đến nỗi Lời Chúa luôn là lương thực và là “kim chỉ nam” cho cuộc sống thường ngày. Và ai yêu Chúa Giêsu, thì suy nghĩ, lời nói, cách hành xử và các hành động của họ luôn mang “hương vị” của Lời Chúa. Chữ Lời – logos trong tiếng Hy-lạp diễn tả một hữu thể thâm sâu, nghĩa là diễn tả chính bản thân và cuộc sống của con người. “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy”. Lời của Chúa cũng thúc đẩy chúng ta nhìn lại bản thân và cuộc sống của chúng ta. Dù sống trong ơn gọi nào đi nữa, Linh Mục, Tu Sĩ hay Giáo Dân, chúng ta cần phải tự hỏi bản thân mình: “Lời Chúa đóng vai trò nào trong cuộc đời tôi? Lời Chúa thấm nhuần vào cuộc sống của tôi ra sao? Tôi có học hỏi Lời Chúa, tôi có suy niệm và cầu nguyện với Lời Chúa không? Chuẩn mực của cuộc sống tôi là gì? Lời Chúa có thể là chuẩn mực và thước đó cho giá trị và ý nghĩa cuộc sống của tôi không? Và tôi có cuốn sách Lời Chúa trong nhà không? Điện thoại Smartphone hay Iphone của tôi có app Lời Chúa không?”
Lạy Chúa, giữa lòng thế giới tràn ngập tiếng ồn đến từ mọi nơi, xin cho đôi tai chúng con luôn thính và nhạy bén với Lời của Chúa, để Lời Chúa trở thành ngọn đèn soi cho con bước và kim chỉ nam hướng dẫn đời sống chúng con.
Lạy thánh Giáo Phụ Giêrônimô và thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Cuốn Thánh Kinh của bạn đang ở đâu trong nhà? Mời bạn cầm lên, lau bụi đang bám trên đó, và ngồi xuống bạn hãy lật ra xem Chúa nói với bạn câu nào trong Thánh Kinh.
Nguồn: Dòng Tên