NGÀY 145 (24/5)
Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Trong những năm tháng rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu nổi lên với hình ảnh của một Thầy giảng giải Tin Mừng: “Đức Giêsu bỏ nơi đó, đi tới miền Giuđê và vùng bên kia sông Giođan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với Người. Và như thường lệ, Người lại dạy dỗ họ” (Mc 10,1). Có một lần, các môn đệ ngay từ sáng sớm đã hối hả tìm Đức Giêsu, để xin Người tiếp tục chữa lành cho các bệnh nhân; nhưng Đức Giêsu sai các ông đi sang các làng khác để Người tiếp tục rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Như vậy, sứ mạng rao giảng Tin Mừng là sứ mạng quan trọng cần được ưu tiên hơn. Trước đây, người ta đã được nghe biết về Thiên Chúa, nhưng lời giảng dạy của Đức Giêsu có uy quyền: vì Người là mặc khải trọn vẹn về Thiên Chúa. Nhờ nghe giảng, người ta thêm hiểu về mầu nhiệm của Thiên Chúa và kế hoạch cứu độ của người. Nhờ nghe giảng, người ta đón nhận đức tin và ơn cứu độ. Chính vì vậy tầm quan trọng của Tin Mừng, lệnh truyền trước khi Đức Giêsu về trời là: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.
Một cách cụ thể, Tin Mừng được sinh hoa kết trái nơi đất Việt cũng là nhờ những nhà truyền giáo đã vất vả gieo vãi những hạt giống đức tin. Đức tin ấy được vun trồng ngay cả bằng máu của các thánh tử đạo đã đổ ra và được chăm sóc bởi công sức của bao người. Vì vậy, mỗi người chúng ta có được đức tin cũng nhờ nghe loan báo Tin Mừng. Chúng ta có thể nghe được sứ điệp Tin Mừng qua những lời kinh mà cha mẹ dạy cho chúng ta ngay từ thuở nhỏ. Đức tin ấy được nuôi dưỡng qua những buổi học giáo lý cùng với các anh chị giáo lý viên. Đức tin ấy được lớn lên qua những giờ cử hành phụng vụ, qua những giờ suy niệm Lời Chúa, hay những thời khắc cầu nguyện riêng cùng Chúa…. Thiên Chúa là Thầy dạy vẫn tiếp tục dùng mọi phương thế để dạy dỗ mỗi người chúng ta từng ngày.
Khi nghe rao giảng, chúng ta không chỉ hiểu biết hơn về Thiên Chúa qua từng ngày, hay giúp thăng tiến đời sống đức tin, nhưng việc đón nhận lời giảng dạy còn giúp chúng ta hiểu biết hơn về chính bản thân mình. Thánh Têrêsa Avila quan niệm rằng: “Nếu không tìm học biết Thiên Chúa, chúng ta chẳng bao giờ đạt tới việc biết mình cho đủ”iv. Chúng ta chỉ hiểu biết mình cách đúng đắn nhất khi gắn mình với Thiên Chúa. Một khi hiểu hơn về Thiên Chúa, chúng ta biết mình là thụ tạo được Thiên Chúa yêu thương dựng nên và cứu chuộc. Khi hiểu hơn về Thiên Chúa thì chúng ta cũng biết đích điểm của cuộc đời mình cũng là ở nơi Thiên Chúa. Chính vì vậy, nếu chúng ta không quan tâm học biết Thiên Chúa, chúng ta cũng chẳng biết mình. Học biết ở đây không phải là học cho có kiến thức về Thiên Chúa, mà là lớn lên trong tương quan thân thiết với Thiên Chúa.
Lạy Chúa, mỗi ngày xin cho con biết lắng đọng để nghe được lời chỉ dạy của Chúa trong đời sống thường ngày. Xin cho con có được lòng ước ao tìm biết về Thiên Chúa, từ đó thăng tiến đời sống đức tin cũng như tương quan với Chúa qua từng ngày.
Hồn Sống Trong Ngày: Hôm nay, hãy cố gắng dành ít phút để đọc và suy ngẫm bài Tin Mừng trong lịch phụng vụ. Nếu được hãy làm việc ấy mỗi ngày, vì biết rằng Chúa là thầy dạy sẽ hướng dẫn chúng ta qua Lời của Người.
__________________________
iv Têrêsa Avila. Lâu Đài Nội Tâm I,18
Nguồn: Dòng Tên