NGÀY 151 (30/5)

Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Trong đời sống đức tin, Bí Tích Thánh Thể đóng vai trò trung tâm nền tảng, và là nguồn cội nuôi dưỡng tâm hồn các tín hữu: “Cũng đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.” Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người” (Mc 14,22-24). Mỗi khi cử hành thánh lễ là mỗi lần chúng ta hiện thực hóa cuộc hiến tế năm xưa của Đức Giêsu trên thập giá. Hiến lễ của Ngôi Hai Thiên Chúa là để đền bù bao tội lỗi của con người; hiến lễ để hòa giải con người với Thiên Chúa. Hiến lễ của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người thật quá lớn lao. Chính vì vậy, thánh lễ luôn là thánh lễ tạ ơn vì muôn vàn ơn lành mà tình yêu Thiên Chúa đã tuôn đổ xuống cho chúng ta: “Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh ĐỨC CHÚA” (Tv 116,13).

Không chỉ là thánh lễ tạ ơn, việc chúng ta tham dự thánh lễ không những để tưởng niệm lại cuộc khổ nạn của Đức Giêsu, nhưng chúng ta phải luôn ý thức chính Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi sống chúng ta. Thánh Tôma Aquinô xác tín rằng: “Ôi bàn tiệc thánh! Chúng con thưởng thức lương thực và chính Chúa Kitô, chúng con làm sống động lại cuộc đau khổ của Ngài, thần trí chúng con tràn đầy ân sủng, chúng con đón nhận lời hứa cho vinh quang đang tới.”v Chính vì vậy, mỗi khi chúng ta cùng tham dự bàn tiệc thánh, chúng ta phải luôn ý thức mầu nhiệm cao trọng của tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta tham dự thánh lễ mà không hiểu những gì đang diễn ra trong thánh lễ. Chúng ta tham dự thánh lễ mà nhiều khi thiếu ý thức sự hiện diện nhiệm mầu của Thiên Chúa. Có khi chúng ta đến tham dự thánh lễ chỉ vì bổn phận phải chu toàn. Nhiều lần chúng ta thiếu sự kính cẩn mỗi khi rước Mình Thánh Chúa, vì chúng ta chưa ý thức được sự hiện diện của Thiên Chúa nơi bí tích Thánh Thể. Ấy vậy, Thiên Chúa vẫn muốn ngự trong tâm hồn nhỏ bé bất xứng của tôi.

Lạy Chúa, xin cho con năng tìm đến với Chúa nơi bí tích Thánh Thể với lòng sùng kính mến yêu. Xin cho con biết chuẩn bị tâm hồn mình thật đẹp để mỗi lần con rước Chúa ngự nơi tâm hồn con.

Hồn sống trong ngày: tôi hãy dành thời gian để đến kính viếng và cầu nguyện lâu giờ hơn một chút cùng Chúa đang ngự trong Nhà Tạm. Tôi xin Chúa cho tôi cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa nơi bí tích Thánh Thể.

__________________________

v Thánh Tôma Aquinô. Gestalt – Begegnung – Gebet. S.100

Nguồn: Dòng Tên