Ngày 155 (04.06)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Tự do là điều mà ai ai cũng mong chờ, và trong mọi hiến pháp của các quốc gia tự do đều được nêu bật như là giá trị nền tảng cho đời sống làm người. Tự do cũng là điều mà Chúa Giêsu muốn đưa lại cho chúng ta, như Chúa nói với mọi người phải gánh những gánh nặng nề của luật lệ hà khắc trong Do Thái giáo ngày xưa: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28-29). Mang ách của Chúa có nghĩa là sống nối kết với Chúa, sống trong tình con thảo với Chúa, sống những huấn lệnh Chúa ban. Và khi ta sống như thế, ta sẽ tìm được sự tự do đích thật.

Vị thánh trẻ thời đại là Carlo Acutis nói:“Người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô là người, trong mọi việc, tìm cách bắt chước Ngài và làm theo ý Ngài. Chỉ những ai làm theo ý Ngài mới thực sự được tự do”. Sống theo thánh ý Chúa, sống giống như Chúa ta được tự do, ta được mặc lấy nhiều nhân đức tốt lành. Giáo Phụ sa mạc Agathon nói thật ngắn gọn nhưng rất ý nghĩa: “Không chú tâm đến huấn lệnh Chúa, người ta không thể mặc lấy được bất cứ nhân đức nào” (Apophthegmata. Số 85).

Để nhận ra rõ rệt thánh ý Chúa và các nhân đức tốt lành cho đời sống Kitô hữu, thánh Phaolô đã đưa ra một con đường với các hoa quả của Thần Khí. Đó cũng là con đường dẫn đến sự tự do theo tinh thần Tin Mừng: “Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế. Những ai thuộc về Đức Kitô Giêsu thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê” (Gl 5,22-24).

Trong cuốn sách mỏng “Hoa Trái của Thần Khí trong đời sống hằng ngày”, Đức Cố Hồng Y Carlo Martini nói: “Chữ ‘hoa trái’ mà thánh Tông Đồ dùng nhấn mạnh những thái độ tích cực này thì không phải là những việc của chúng ta, nhưng đó là một ơn, là hoa trái, có nghĩa là một cái gì đó dễ chịu, hấp dẫn, tốt đẹp, tự nhiên, bộc phát, làm ta hân hoan vui vẻ, ngọt ngào như một trái cây. Chúng trổ sinh từ cây của Thần Khí. Chúng ta sống, chúng ta làm những việc ấy, nhưng chính Thần Khí đã sản sinh chúng trong chúng ta” (T.9).

Lạy Chúa Thánh Thần là Thầy Dạy tốt lành, xin dẫn dắt chúng con trên con đường dẫn đến tự do đích thật theo tinh thần Tin Mừng, xin ban cho chúng con một trái tim quảng đại hết sức ao ước mặc lấy tinh thần Chúa dạy, và một trái tim ngoan nguỳ vâng theo huấn lệnh Chúa truyền ban. Lạy Mẹ Maria là Mẹ chúng con và lạy thánh Carlo Acutis, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Ít nhất bảy khoảnh khắc trong ngày, mời bạn kêu xin Chúa Thánh Thần ban tặng cho bạn một trái tim ngoan nguỳ trước sự dẫn dắt và soi sáng của Ngài.

Nguồn: Dòng Tên