Ngày 156 (05.06)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Trong loạt bài “Mùa Chay với các tổ phụ sa mạc”, bác sĩ và cũng là nhà phân tích tâm lý Jean Guilhem Xerri có viết: “Trên đường đi, tôi kết bạn với một Tổ phụ Sa mạc. Ngài kể cho tôi nghe một chút về hành trình của ngài. Đó là Tổ phụ Dorothée, ngài là vị thánh lớn. Khi vào tu viện, ngài muốn tập những đức tính khó nhất, cầu nguyện liên lỉ và tăng các kỳ tích khổ hạnh. Nhưng người cha tinh thần của ngài khuyên ngài nên xây một bệnh viện nhỏ và hết mình cho người bệnh. Một thời gian sau, Dorothée tâm sự với người cha tinh thần, mình có nhiều suy nghĩ về tình dục. Người cha tinh thần xin Dorothée đừng lo lắng về chuyện này, nhưng Dorothée phải cam kết làm những chuyện cụ thể và rõ ràng với tinh thần phục vụ và khiêm nhường. Dần dần, Dorothée cho người cha tinh thần của ngài biết những ám ảnh về tình dục của ngài đã tự biến mất. Qua câu chuyện rất riêng tư này, Dorothée làm tôi chú ý đến tầm quan trọng của lòng thương xót, tha thứ và tình yêu cho kẻ thù trong đời sống thiêng liêng của người kitô hữu. Ngài khẳng định, phục vụ luôn ưu tiên hơn cầu nguyện. Ngài nói với tôi: “Hãy vui với người vui. Khóc với người khóc. Hãy là bạn của mọi người.” Và “Này người anh em, tôi có một điều răn tôi muốn nói với anh: lòng thương xót luôn chiếm ưu thế trong sự cân bằng của anh, cho đến ngày anh sẽ cảm thấy nơi anh có lòng thương xót như Thiên Chúa đã dành cho thế gian” (Từ bài Làm việc bác ái).

Câu chuyện trên nêu bật nét đẹp của hoa quả đầu tiên của Thần Khí mà thánh Phaolô nhắc đến. Đó là bác ái (x.Gl 5,22). Trong cuộc đời của Chúa Giêsu, Chúa đã thể hiện tinh thần sống bác ái rất cụ thể, như câu chuyện Chúa làm cho anh con trai duy nhất của bà góa thành Naim sống lại (x.Lc 7,11-17). Đức Cố Hồng Y Carlo Martini đã chỉ ra ba cách ứng xử tiêu biểu đầy tinh thần bác ái của Chúa: “Của bàn tay: Chỉ hành động tốt lành của Chúa Giêsu, khi tiến đến gần quan tài, Người đưa tay sờ và nói: “Này anh thanh niên, tôi nói: anh hãy trỗi dậy! Của miệng lưỡi: Lời nói thân ái của Chúa Giêsu, khi Người đến gần bà mẹ và nói: “Bà đừng khóc nữa”. Của lòng nhân hậu: Trước hết, Chúa Giêsu thấy người đàn bà goá và rồi “chạnh lòng thương. Từ chỗ chạnh lòng thương, hay thương cảm, tức là từ trái tim, thì miệng mới bật lên lời an ủi, và rồi bàn tay mới làm được hành vi bác bái yêu thương. Đó là toàn bộ luân lý Phúc Âm. Tình yêu thương hay tình thân ái là một trong các thái độ đầu tiên” (Hoa Trái của Thần Khí trong đời sống hằng ngày. T.14).

Lạy Chúa, xin cho chúng con trái tim bác ái yêu thương của Chúa, để qua đó niềm vui của Chúa và niềm vui của chúng con được gặp gỡ nhau trên đường sống tự do đích thật, tự do làm con cái Chúa.

Lạy Mẹ Maria là Mẹ chúng con, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Bác ái với mọi người bạn gặp qua đôi mắt, nụ cười, lời nói, suy nghĩ và hành động.

Nguồn: Dòng Tên