Ngày 158 (07.06)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Trong những giai thoại về các thánh ẩn tu vào những thế kỷ đầu của Kitô giáo, có câu chuyện như sau: có bảy vị ẩn tu nọ đến sống trong ngôi đền bỏ hoang ở Ai cập. Trước đền có một pho tượng. Người cao niên nhất trong bảy anh em được bầu làm Bề trên. Để dạy anh em quy luật cơ bản của đời sống cộng đoàn, mỗi sáng ông ra trước tượng, nhặt một hòn đá ném vào đó. Chiều đến, ông lại ra trước tượng và xin lỗi vì hành động ném đá. Cử chỉ khác thường của này kéo dài một thời gian khá lâu. Ngày nọ, không còn nén nổi tính tò mò, một người trong cộng đoàn hỏi lý do của hành động ấy. Vị Bề trên trả lời bằng cách hỏi lại: “Khi ta ném đá vào pho tượng, pho tượng có lung lay không?” Người kia trả lời: “Không”. Vị Bề trên hỏi tiếp: “Buổi chiều khi ta đến xin lỗi, pho tượng có để lộ xúc động nào không?” Người kia cũng trả lời: “Không”. Vị Bề trên giải thích: “Anh thân mến, chúng ta có tất cả bảy người trong cộng đoàn, nếu chúng ta muốn sống bình an hiệp nhất yêu thương nhau, ta hãy sống như pho tượng này, đừng ai trong chúng ta tỏ ra giận dữ khi có người anh em xúc phạm đến mình, và cũng đừng có ai trong chúng ta tỏ ra hãnh diện, khi có người đến xin lỗi mình”.

Câu chuyện nêu bật nét đẹp của hoa quả thứ ba của Thần Khí. Đó là bình an (x.Gl 5,22). Trong ngày lễ Giáng Sinh Chúa đến để đưa lại bình an cho người Chúa thương, trong ngày lễ Phục Sinh Chúa hiện ra và trao ban bình an cho các môn đệ và muôn người, trong đó có bạn và tôi. Thánh Giáo Phụ Augustinô chia sẻ như sau: “Khi Thiên Chúa hạ sinh từ lòng Đức Trinh Nữ Maria, tiếng các Thiên Thần đã vang lên: “Vinh Danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương”. Vì thế, bình an sẽ đi tới đâu trên trái đất này nếu không nhờ Chúa Kitô, Đấng đã được sinh ra? “Vì Ngài chính là sự bình an của chúng con”. Nhưng sự bình an là gì? Đức cố Hồng Y Martini nói: “Để định nghĩa bình an, cách chung tôi có thể nói, bình an là cảm giác đang ở nhà mình, cảm thấy mình đang sống trong gia đình mình. Đang sống trong nhà Chúa, đang ở với Chúa; nghỉ ngơi trong Chúa và có được sự bình an. Tâm hồn được nhẹ gánh lo âu” (Hoa Trái của Thần Khí trong đời sống hằng ngày. T.64).

Trong Chúa ta được bình an, vì bình an là ân sủng Chúa ban. Tuy nhiên, Chúa cũng mời gọi bạn và tôi cộng tác với Chúa xây dựng bình an, như trong Tám Mối Phúc Chúa nói: “Phúc thay ai xây dựng hoà bình” (Mt 5,9). Nhưng xây dựng hoà bình cụ thể trong đời thường như thế nào? Đức cố Hồng Y Martini đưa ra ba hành động: “Trước hết là ý muốn đơn giản hoá mọi việc trong đời sống. Kế đến là mài tròn các góc cạnh và sau cùng là làm dịu bớt các mâu thuẫn” (Hoa Trái của Thần Khí trong đời sống hằng ngày. T.64-65).

 “Lạy Chúa, Chúa thấy chúng con cần sự bình an nội tâm chừng nào, xin Chúa soi sáng các Kitô hữu ước ao tìm kiếm sự bình an ấy. Vì lòng thương xót Chúa, xin đừng cất đi sự bình an khỏi những ai Chúa đã ban cho” (Têrêsa Avila. Lâu Đài Nội Tâm VII,3,14).

Lạy thánh Phaolô và thánh Augustinô cùng thánh Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Trong ngày suy xét: Tôi nói hay làm điều này có đưa lại bình an cho tôi và người khác không?

Nguồn: Dòng Tên