Ngày 161 (09.6).
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Một chiều đông lạnh lẽo, triết gia Thomas Carlyle đang ngồi trước lò sưởi trong phòng khách. Cửa mở, cha xứ mới của giáo xứ bước vào. Sau mấy câu xã giao, cha xứ hỏi: “Theo ngài, lúc này giáo xứ mình cần cái gì nhất?” Không chút ngập ngừng, triết gia đáp ngay: “Cái mà giáo xứ cần nhất, là người ta nhận biết Thiên Chúa không phải chỉ trong lí thuyết”.
Lời của triết gia như là một gạch dưới thật đậm cho lời của Chúa Giêsu nói về người thân của Chúa là ai. Tin Mừng Máccô thuật lại: “Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy! ” Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? ” Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi” (Mc 3,32- 35).
Người thân của Chúa, anh chị em của Chúa là những ai thi hành thánh ý của Chúa. Thật ngắn gọn và rõ ràng lời Chúa để lại cho chúng ta. Trong dòng lịch sử Giáo Hội, tất cả Kitô hữu được phong Thánh đều là những người thi hành thánh ý Chúa cách trọn vẹn, và họ luôn coi Chúa Giêsu là người Thầy, người Cha, người Bạn Chí Thiết, và Người họ yêu thương.
Hôm nay chúng ta nhìn đến thánh Têrêsa Avila, nữ tiến sĩ Hội Thánh đầu tiên, ngài đã có một lời cầu nguyện thật đẹp trong tác phẩm Đường Hoàn Thiện: “Ôi lạy Chúa của con! Đối với con, đây là ơn trọng dường nào! Chúa đã chẳng để Thánh Ý Chúa thể hiện theo ý muốn đơn hèn như ý muốn của con đây. Ngợi khen Chúa mãi mãi! Mọi thụ tạo hãy ca ngợi Chúa! Nguyện danh Chúa được vinh hiển muôn đời! Lạy Chúa, giả như việc thể hiện hay không thể hiện Thánh Ý Chúa tùy thuộc nơi con, thì con hạnh phúc lắm sao? Bây giờ đây con tự ý dâng hiến Chúa ý muốn của con, mặc dầu vào lúc nó chưa thoát ly được khỏi mọi lợi lộc; nhưng con đã thử, đã có kinh nghiệm lâu dài rằng: tự ý phó thác ý riêng cho Chúa thì có lợi nhiều” (Đường Hoàn Thiện 32,4).
Như vậy, thánh nữ đã chọn Chúa và thánh ý Chúa là lẽ sống cuộc đời. Têrêsa đã tự ý dâng hiến cho Chúa ý muốn của mình, dâng hiến cả cuộc đời mình. Trong sự đơn sơ và khôn ngoan, thánh nữ xác tín rằng, ngài sẽ không bị lỗ trong cuộc dâng hiến này, mà ngược lại được lợi nhiều. Điều lợi ích tuyệt vời là được trở nên người thân của Chúa.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết yêu Chúa và thánh ý Chúa, cụ thể qua hành vi và đời sống tuân theo thánh ý Chúa của chúng con.
Lạy thánh Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Hôm nay mời bạn từ bỏ một ý riêng, và quyết tâm làm một điều tương hợp thánh ý Chúa.
Nguồn: Dòng Tên