Ngày 162 (11.06)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Dò sông dò biển dễ dò, Nào ai lấy thước mà đo lòng người”. Câu ca dao mang tính phê bình và cũng là lời nhắc nhở rất sâu xa cho chúng ta với những câu chuyện của đời thường. Chuyện kể về hai người bạn ngồi tâm sự với nhau. Cả hai đều đã có gia đình và cả hai cũng đều có những mối tình đầu trước đó. Một trong hai mở lời kể về chuyến thăm quê và gặp lại người yêu cũ thuở xưa. Bao năm trời trôi qua, giờ đây gặp lại người mình đã từng yêu thương, người đã từng nhớ thương giận hờn và đọng lại bao kỷ niệm. “Gặp nhau ở đâu đây?” Chị quyết định: “Chúng ta hẹn nhau ngoài quán cà phê chỗ đông người!” Cuộc gặp gỡ đan xen nhiều kỷ niệm ngày xưa cùng với cảm xúc gần gũi yêu thương ngày trước, dù tình cảm không mặn nồng như trước. “Có nên gặp riêng hai người không vậy?” Câu hỏi bỗng nảy ra trong đầu? Có sức gì đó của ngày xưa thu hút. Nhưng rồi chị ấy đã nhớ đến Đức Tin Công Giáo của mình, nhớ đến Bí Tích Hôn Nhân mình đã ký kết và hình ảnh của chồng và của con cái xuất hiện thúc đẩy chị nói tiếng “không”, như câu trả lời cho câu hỏi nảy ra trong tâm trí. Nhờ vậy, sau cuộc gặp gỡ ở quán cà phê, chị vui vẻ cám ơn và chào tình cũ, để về lại nhà với tâm hồn bình an của sự tín trung. Quyết định nói “không” của chị với mối tình cũ đã đáp lời thật đẹp cho câu ca dao khác: “Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay”.
Qua câu chuyện ta nhận ra giá trị của đức tính trung mà thánh Phaolô coi là hoa quả thứ bảy của Thần Khí (x.Gl 5,22). Nhìn lại lịch sử cứu độ, ta thấy điểm nổi bật là sự tín trung của Thiên Chúa. Trong Cựu Ước Thiên Chúa đã biểu lộ sự tín trung của Ngài với dân Ítraen và với toàn thể nhân loại. Dù con người bất trung, Thiên Chúa vẫn một lòng tín trung. Sự tín trung của Thiên Chúa được biểu lộ qua sự hiến dâng chính Chúa Giêsu là Ngôi Hai, để cứu độ nhân loại chúng ta. Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta sống trung tín với Chúa. Chúa Giêsu nói: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn” (Lc 16,10). Như thế, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta trung tín trong đời sống thường ngày, dù chỉ là trung tín trong mỗi việc nhỏ bé, ta sẽ được những “của cải lớn lao” trong tương lai. Nhưng với sức riêng chúng ta không thể sống trung tín được, hơn nữa trung tín là hoa quả của Chúa Thánh Thần, nên chúng ta cần cầu xin Chúa ban cho chúng ta, nghĩa là chúng ta sống ý thức bám chặt và lệ thuộc vào Chúa, để Chúa giúp ta sống kiên định, như thánh Giáo Phụ Augustinô nói: “Thật tốt cho tôi biết bao khi tôi lệ thuộc vào Thiên Chúa, vì khi tôi không kiên định trong Ngài, tôi cũng có thể không ở trong chính tôi. Nhưng Thiên Chúa thì ở lại trong chính Ngài và làm cho tất cả nên mới”. Với tâm tình này, ta cùng cầu nguyện.
Lạy Chúa, “theo lời hứa của Ngài, xin cho con vững bước, chớ để sự gian tà chế ngự được con” (Tv 119,133). Xin giúp con vượt trên những mong manh của phận người, để trung tín với Chúa, trung tín với anh chị em và trung tín với các bổn phận của chúng con.
Lạy Mẹ Maria và lạy thánh Giáo Phụ Augustinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Làm tròn bổn phận của mình. Phản tỉnh nhìn lại bản thân, nếu thấy mình bất trung với Chúa hay với ai ở điểm nào, ta âm thầm xin lỗi và quyết tâm sống trung tín hơn.
Nguồn: Dòng Tên