Ngày 163 (12.06)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Chuyện kể về thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, khi là Tổng giám mục ngài đã nhận được một bức thư nặng lời chê trách ngài về mọi mặt, do một linh mục bất mãn với ngài viết. Khi đọc xong, đức cha Roncalli, tên của Đức Gioan XXIII, không nói một lời, lòng vẫn tha thiết yêu thương vị linh mục ấy. Sau khi được chọn làm Giáo hoàng với danh hiệu Gioan XXIII vào năm 1958, vị linh mục viết thư chỉ trích ngài năm xưa vẫn còn sống. Ông cùng với đoàn giáo dân sang Rôma xin được vào yết kiến Đức Giáo hoàng. Linh mục ấy đã thuật lại cuộc tiếp kiến riêng như sau: “Trong lúc đứng ở phòng khách trên lầu cao Vatican, đầu óc tôi cứ nghĩ tới bức thư biểu lộ sự bất mãn năm xưa mà lòng vô cùng hối hận. Tôi trộm nghĩ, đã mấy chục năm trôi qua rồi, nên giờ đây chắc hẳn Đức Thánh Cha sẽ không còn nhớ gì… Nhưng ai ngờ, sau khi tiếp chuyện thân mật, Đức Thánh Cha với lấy cuốn Kinh thánh và lôi ra trước mặt tôi bức thư ấy. Đang khi tôi lúng túng, Đức Thánh Cha đã cầm lấy tay tôi và dịu dàng bảo: “Con đừng hoảng sợ, cha không bao giờ giận ghét gì con đâu, mà trái lại còn phải cám ơn con nữa. Vì cha cũng chỉ là người, cũng có những yếu đuối sai lỗi, nên khi nhận được thư của con, cha đã trân trọng để vào trong cuốn Thánh Kinh đọc hằng ngày, để mỗi tối cha đều nhìn vào bức thư đó mà xét mình, hầu dễ dàng tu sửa những khuyết điểm sai lỗi tồn tại, và quyết tâm xa tránh những lầm lỡ trong tương lai. Mỗi lần như thế cha lại nhớ đến con và cầu nguyện cho con”. Câu chuyện nêu bật nét đẹp của hoa quả thứ tám của Thần Khí là: hiền hoà (x.Gl 5,23). Câu chuyện tương hợp lời Chúa Giêsu nói trong các Mối Phúc: “Phúc thay ai hiền lành” (Mt 5,4) và Ngài mời gọi mọi người, trong đó có bạn và tôi: “hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu” (Mt 11,29). Lời mời gọi của Chúa được thánh Giáo Phụ Augustinô dẫn giải: “Con không học từ Ta cách tái tạo lại cấu trúc của thế giới, cũng không phải để tạo ra mọi thứ hữu hình và vô hình, cũng không phải để làm phép lạ và làm cho người chết sống lại. Thay vào đó, con chỉ học từ Ta: “hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Ancient Christian commentary on scripture. Matthew 1-13. S.232). Nhưng hiền lành cụ thể là gì? Trước hết, ngược với hiền hoà là nóng giận. Nhưng có những lúc nóng giận cần thiết và ích lợi, như Chúa Giêsu đã nổi giận trước những người buôn bán trong đền thờ (x.Ga 2,13-22). Cơn giận có sức thanh tẩy, làm lòng người tỉnh ra và biến đổi. Còn nóng giận hay giận dữ với ác ý mong cho người khác gặp nạn, thì hoàn toàn trái với đức hiền hậu, như đức hồng y Carlo Martini viết: “Nóng giận, trái ngược với hiền lành, là thái độ bị kích động muốn người khác gặp tai hại, nóng giận ở đây hiểu theo nghĩa tiêu cực và có tính huỷ diệt. Hiền hoà là thái độ làm nguội tắt, làm hoà dịu cơn giận của tôi và của người khác; là lời đáp trả hữu lý cho cơn giận, và chính là đức tính thiết yếu trong các tương quan xã hội” (Hoa Trái của Thần Khí trong đời sống hằng ngày. T.50).
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con hoa quả hiền hậu của Chúa.
Lạy thánh Giáo Phụ Augustinô và thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Bạn cầu xin đức hiền hoà và thể hiện đức hiền hoà qua việc tốt giúp đỡ người người khác.
Nguồn: Dòng Tên