Ngày 163 (11.6)

 Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Lời của Gandhi làm bạn và tôi là các Kitô hữu phải giật mình và phản tỉnh. Mang danh là Kitô hữu, nhưng ta có Chúa Kitô trong ta chưa, và Tin Mừng của Chúa có phản ảnh rõ rệt qua đời sống thường ngày của ta chưa?

“Lời nói lung lay, gương lành lôi kéo”. Trong thế giới tục hóa không màng đến Thiên Chúa và cộng thêm những gương mù của nhiều người trong Giáo Hội qua nạn lạm dụng tính dục trẻ em, gương lành và chứng nhân cho Chúa Giêsu lại càng khẩn thiết hơn bao giờ hết.

Có lần đến hành hương và viếng mộ thánh nữ tiến sĩ Têrêsa Avila tại thành phố Alba de Tormes bên Tây Ban Nha. Quỳ bên mộ ngài, lòng chúng tôi vừa lặng xuống vừa trào dâng lời cảm tạ, vì Chúa đã ban cho Giáo Hội một phụ nữ thật tuyệt vời. Tuyệt vời trong đời sống nhân đức và hiến dâng, tuyệt vời trong ý chí vươn lên của người phụ nữ quyết tâm cải tổ Dòng Kín đúng theo thánh ý Chúa, tuyệt vời trong những kinh nghiệm thần bí và suy tư thiêng liêng sâu lắng lôi kéo biết bao người đến với Chúa, kể cả những ai từng vỗ ngực là vô thần tri thức như Edith Stein. Cô là một phụ nữ gốc Do Thái, tiến sĩ triết học, vô thần thứ thiệt. Chỉ một lần chạm đến Têrêsa Avila và chỉ trong một đêm đọc trọn cuốn tự thuật của thánh nữ hơn 450 trang, Edith Stein đã thốt lên: “Giờ đây tôi đã tìm thấy chân lý, tìm thấy Chúa”. Cuối cùng, chính Edith Stein đã trở thành người Công Giáo, nữ đan sĩ Dòng Kín, một vị tử đạo và là một vị thánh.

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14). Lời Chúa ngắn gọn nhưng chất chứa sức mạnh mời gọi chúng ta bước vào con đường “trở nên” tốt hơn, để xứng đáng ca tụng và làm rạng danh Chúa, như tâm tình cầu nguyện của thánh Têrêsa Avila.

“Lạy Thiên Chúa của con… vì Chúa đã muốn thi thố ơn Thương Xót cao vời như thế cho con, để những ơn ấy làm cho những ai nhận ra phải ngạc nhiên. Còn con, lòng nhân lành Chúa liên tục kéo con ra khỏi chính mình con để con nên tốt hơn hầu xứng đáng ca tụng Chúa” (Têrêsa Avila. Tự Thuật 14,11).

Lạy thánh Têrêsa Avila và thánh Edith Stein, xin cầu cho chúng con.

 Hồn sống trong ngày.

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”. Mời bạn nhắc đi nhắc lại lời Chúa Giêsu nói và bạn cố gắng sống thật tốt lành để là ánh sáng chiếu soi người khác nhé.

 Mahatma Gandhi được tôn vinh là vị cha già dân tộc Ấn Độ, cũng là vị thánh của những người Ấn giáo. Có lần ông được hỏi: “Vì sao ngài không theo đạo Công giáo?”

Ông trả lời: “Phúc Âm của Chúa thì rất tốt lành, nhưng người công giáo đã không sống đúng Phúc Âm, nên không hơn gì chúng tôi”.

Sau đó ông còn nói thêm: “Nếu tôi đã hân hạnh gặp được một người nào là Kitô hữu chân thực, có lẽ tôi đã trở nên một người Kitô hữu ngay lập tức”.

Nguồn: Dòng Tên