Ngày 166 (14.6)
Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Đến thăm một gia đình ở vùng Bắc Âu, gia chủ kể rằng, trong mùa Đông lạnh lẽo ít mặt trời, các gia đình Công Giáo thường hay gặp nhau vào cuối tuần ăn uống, tâm sự và trao đổi. Rồi có thêm Karaoke, và tiếp đến là mở nhạc để mọi người khiêu vũ theo cặp. Nhưng chưa đủ, vợ chồng nhảy với nhau quen rồi, nên hai vợ chồng tách ra và bắt cặp với người khác để nhảy cho vui. Ý tưởng thật thú vị và cũng chẳng có hàm ý xấu xa gì. Nhưng ai hiểu được tiếng nói của thân xác, của ham muốn nhục dục. Rồi bỗng chợt, nghe tin cặp này tan rã, cặp kia lục đục cũng chỉ vì nhảy nhót mà không kềm hãm và làm chủ được cám dỗ của thân xác.
Tâm tình của gia chủ thật tương hợp với câu chuyện về cha thánh Gioan Vianney. Cha thánh có một trực giác bén nhạy về những hậu quả không hay do những cuộc khiêu vũ gây nên, bởi
đó, ngài đã thẳng thắn phê bình và chỉ trích. Ngày kia ngài gặp một bác nhà quê cùng với đứa con gái của bác đang bước đi trên đường. Hôm đó lại là ngày Chúa nhật và hai bố con đang dắt nhau đi tham dự một cuộc khiêu vũ ở làng bên cạnh. Thấy cha thánh, bác nhà quê liền chống chữa: “Thưa cha, nó không đi nhảy mà chỉ xem người ta nhảy mà thôi”. Thế nhưng ngài trả lời: “Tay chân nó không nhảy nhưng trái tim nó đã nhảy, tay chân nó không múa may quay cuồng nhưng lòng nó đã múa may quay cuồng”.
Giai thoại của cha thánh và kinh nghiệm gia đình lục đục và tan rã ở một vùng tại Bắc Âu làm ta nhớ lời dạy dỗ của Chúa Giêsu: “Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục” (Mt 5,29-30). Lời Chúa dạy đưa chúng ta trở về với trái tim là trung tâm điểm của đời sống luân lý. Chúa mời gọi bạn và tôi chú ý đến những ngôn ngữ và suy nghĩ của trái tim ta cần phải luôn trong sạch. Nghĩa là, luân lý khởi đi từ trái tim trong sạch sẽ giúp cho tư tưởng, cảm giác và ý muốn ta trong sạch. Vì thế, thái độ làm chủ tư tưởng, cảm giác và ý muốn tương hợp với trái tim trong sạch rất quan trọng.
Lời Chúa cũng giúp ta nhận ra phận người yếu đuối của mình, nên trước các cám dỗ quanh ta, đặc biệt cám dỗ xác thịt, ta cần tránh xa. Tục ngữ có câu: “Đừng chơi với lửa; chơi dao có ngày đứt tay”. Ngoài ra, ta “cầm chắc khiên mộc là Đức Tin” vào Chúa, hầu ta không sa ngã vào xấu xa, như lời thánh Tôma Aquinô khuyên nhủ: “Xác thịt cám dỗ chúng ta bằng cách quyến rũ chúng ta bám vào những thú vui tạm bợ đời này. Nhưng đức tin dạy cho chúng ta biết rằng, nếu chúng ta tìm kiếm những thú vui này không đúng chỗ thì chúng ta sẽ đánh mất hạnh phúc đời đời, nên thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta “Hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin” (Ep 6,6). Vì lý do đó, chúng ta có thể kết luận rằng, có đức tin thật ích lợi biết bao” (Chú giải Kinh Tin Kính. Học viện Đa Minh 2015. T.23).
Lạy Chúa, chúng con yếu đuối và dễ sa ngã, xin Chúa nâng đỡ và che chở chúng con. Lạy thánh Tôma Aquinô, xin cầu cho chúng con.
Hồn sống trong ngày.
Từ bỏ một điều ham muốn của thân xác là hồn sống hôm nay. Điều đó là gì đối với bạn vậy?
Nguồn: Dòng Tên