Ngày 167 (16.06)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Các bạn không cảm thấy hay sao, trên trần Gian này, là các bạn đã được ở trong nước trời, chỉ nhờ ở việc sống theo những bản văn ấy, suy niệm những bản văn ấy và không tìm kiếm một cái gì khác?” (Thánh Giêrônimô trong bài của Đức Benedicto XVI. Giáo Lý về thánh Giêrônimô). Đó là lời khuyên của thánh Giáo Phụ Giêrônimô, người đã hoàn thành một công trình vĩ đại, là dịch Thánh Kinh từ tiếng Hy Lạp ra tiếng La Tinh, thường được gọi là bản dịch phổ thông – Vulgata. Lời của thánh Giáo Phụ mời gọi bạn và tôi, hôm nay ta sống trên trần gian nhưng không thuộc về trần gian, bằng cách ta chọn Lời Chúa làm kim chỉ nam, là hồn sống cụ thể qua việc suy niệm trau dồi học hỏi và sống theo Lời Chúa dạy.
“Sống Lời Chúa” chỉ là ba từ ngắn ngủi, nhưng con đường dẫn ta đến với hồn sống và việc làm tương hợp theo Lời Chúa dạy thì thật dài. Đó là điều mà các Giáo Phụ Sa Mạc ngày xưa chân nhận, như cha Henri Nouwen viết về các ngài: “Vậy nên, rất cam go để sống lời dạy của Chúa, “đừng xét đoán, anh em sẽ không bị xét đoán” (Mt 7,1). Tuy nhiên, đó là chìa khoá của thừa tác vụ về lòng thương xót. Điều đó rất rõ ràng trong nhiều câu chuyện về sa mạc. Giáo phụ Môsê, một trong những đồ đệ của thánh Antôn đã nói với một anh em: “Chết cho người thân cận là đây. Hãy mang lấy tội lỗi của bạn và đừng lưu ý đến người khác nữa, rồi cứ tự hỏi họ tốt hay xấu. Đừng làm hại ai, đừng nghĩ xấu cho kẻ khác, đừng khinh rẻ kẻ làm điều xấu, đừng tin tưởng người làm điều sai trái cho tha nhân… đừng có ác cảm với ai và đừng để lòng thù ghét thống trị bạn”. Và với một hình ảnh thật sinh động đặc sắc về sa mạc, thâu tóm tất cả trong vài lời: “Một người thật dở hơi, khi trong nhà mình có người chết, lại bỏ nhà, đi than khóc cho cái chết của người hàng xóm”. (Trích từ Henri Nouwen. Con Đường Tâm Hồn. Linh đạo Các Tổ Phụ và Tổ Mẫu Sa Mạc. Trong phần “Thừa tác vụ của lòng trắc ẩn”).
Thật tinh tế và sâu sắc lời của các Giáo Phụ Sa Mạc. Có lẽ nhiều người trong chúng ta thường dở hơi, vì ít nhiều ta vướng mắc vào thói “bới lông tìm vết”, để mà nói xấu về người khác, rồi xét đoán họ, trong khi bản thân thì cũng đầy “vết xấu” đeo bám. Vì vậy, chữ “đừng” mang tính cách phủ định như là một bí quyết sống Đức Tin: Đừng xét đoán, đừng kết án, đừng vùi đầu vào việc “bới lông tìm vết”, đừng làm hại ai, đừng nghĩ xấu cho kẻ khác, đừng khinh rẻ kẻ làm điều xấu, đừng tin tưởng người làm điều sai trái, đừng có ác cảm với ai và đừng để lòng thù ghét thống trị bạn…
Lạy Chúa, Lời Chúa dạy luôn mở ra cho chúng con con đường trở nên hoàn thiện, nhưng phận con người yếu đuối, chúng con dù biết Lời Chúa tốt và hữu ích, nhưng chúng con luôn thích ngã vào cái tôi xấu xa, thích đạp người khác xuống để mình nhoi lên cao hơn. Xin Chúa tha thứ cho chúng con và ban ơn thanh thoát tự do, để chúng con luôn nói chữ “đừng” với những điều tiêu cực. Lạy thánh Giáo Phụ Giêrônimô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Xét mình lại, bạn và tôi đã và đang kết án ai? Xin Chúa tha thứ cho ta, và ban ơn thanh thoát cùng trái tim nhân từ, để ta không kết án anh chị em.
Nguồn: Dòng Tên