Ngày 197 (15.7)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Có một giai thoại thật đẹp giữa hai vị thánh tiến sĩ cũng là bạn thân của nhau. Đó là thánh Bônaventura và thánh Tôma Aquinô. Khi thấy bạn mình thông thái quá, thánhTôma liền hỏi thánh Bônaventura  do đâu mà ngài có kiến thức lỗi lạc cao siêu như vậy. Thánh Bônaventura liền dẫn người bạn của mình tới bàn làm việc. Thánh nhân chỉ vào cây Thánh Giá lớn đặt ở trên

 bàn và nói với Tôma: “Chính Người đã nói cho tôi biết mọi sự. Người là Thầy dạy duy nhất của tôi!” (Susan Helen Wallace, FSP. Các thánh dành cho bạn trẻ ngày 15/7, Đa Minh M.Nguyễn Phúc Lộc, CMC chuyển ngữ).Cả cuộc đời của thánh tiến sĩ Bônaventura đều quy hướng về Chúa Giêsu. Ngài xác tín rằng,Chúa Giêsu là đường và là cửa, là thang và là xe. Cả hành trình cuộc sống, thánh nhân đều hướng về Chúa Giêsu, Đấng là gương mẫu mà ngài noi theo. Vì thế, thánh nhân đã có lời mời gọi thật sâu xa:

“Vậy chúng ta hãy chết, hãy tiến vào trong mây mù, hãy bắt những lo toan, những dục vọng, những ảo ảnh phải im lặng. Cùng với Đức Kitô chịu đóng đinh, chúng ta hãy bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Và một khi Chúa Cha đã được tỏ ra cho chúng ta, thì cùng với ông Philípphê, chúng ta hãy nói : Như thế là chúng con mãn nguyện. Cùng với thánh Phaolô, ta hãy nghe: Ơn của Thầy đã đủ cho con.” (Thánh Bônaventura. Bài đọc Kinh Sách lễ thánh Bônaventura ngày 15.7).

Cùng với Đức Kitô, ta xin Chúa giúp ta từ bỏ mọi dục vọng, từ bỏ chính bản thân mình, từ bỏ cả những người thân của mình. Chỉ khi nào ta từ bỏ thật sự, ta mới có thể theo bước Chúa và xứng đáng với Chúa. Chỉ khi nào đời ta thanh thoát với chính mình và mọi điều quanh mình, ta mới bước vào hành trình trở nên giống như Chúa Giêsu. Lời Chúa Giêsu nói ngày xưa vẫn còn rất hợp với bạn và tôi hôm nay: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được” (Mt 10,37-39).

Lạy Chúa, lời Chúa nói ngày xưa vẫn là lời Chúa gởi riêng cho chúng con hôm nay, qua đó Chúa chỉ rõ cho chúng con lẽ sống và điều cần ưu tiên của cuộc sống chúng con là gì. Vâng, lẽ sống của chúng con là Chúa, điều ưu tiên cho đời chúng con không phải là cái tôi, không phải là những lo toan cơm áo gạo tiền hay là danh vọng quyền lực hão huyền, mà là từ bỏ mọi điều đó để bước theo Chúa và mặc lấy tinh thần của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con.

Lạy hai thánh tiến sĩ Bônaventura và Tôma Aquinô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Hồn sống hôm nay có hai điều: Trước hết từ bỏ một điều có hương vị của cái tôi, của khuynh hướng say mê bản thân. Thứ hai mặc lấy một điều nơi Chúa Giêsu, để nên giống Chúa.

Nguồn: Dòng Tên