Ngày 168 (17.06)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

 Trong chương trình nghị sự 2030 nhằm hướng đến xóa đói giảm nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo mọi người dân được hưởng hòa bình và thịnh vượng vào năm 2030, Liên Hợp Quốc đề ra 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs – Sustainable Development Goals), như là các tiêu chuẩn chung. Nhiều lãnh vực, như xã hội, môi trường, kinh doanh… đều chú ý đến việc phát triển bền vững. Là Kitô hữu, có nên chăng khi chúng ta cần đặt ra vấn nạn: “Làm sao đời sống Đức Tin và tâm linh của ta có thể phát triển bền vững được?”

Chắc chắn đây là câu hỏi khơi lên những suy tư rất rộng. Tuy nhiên, có một điều các Giáo Phụ Sa Mạc từ thế kỷ thứ 3 và thứ 4 đã huấn giáo các đồ đệ về tinh thần cầu nguyện liên lỷ và luôn mãi, như là cách sống giúp cho đời sống tâm linh phát triển bền vững. Đó là điều gì? Cha Henri Nouwen diễn tả như sau: “Các từ ngữ “cầu nguyện luôn” dịch theo nghĩa đen là “đến để ở lại”. Tiếng Hy lạp “ở lại” là hesychia, và hesychasm là hạn từ ám chỉ đến linh đạo sa mạc. Linh mẫu Theodora, một trong những tổ mẫu sa mạc nhấn mạnh điều này rất rõ: “Bạn nên nhận ra rằng, vừa khi bạn muốn sống trong bình an, lúc đó quỷ kéo đến và đè nặng lên linh hồn bạn bằng cảm giác buồn chán, thiếu can đảm, và bằng tư tưởng xấu. Chúng cũng tấn công thân xác bạn bằng bệnh tật, suy nhược, bủn rủn đầu gối và hết các chi thể. Chúng làm tiêu tan hết sức lực của linh hồn và thể xác, khiến người ta nghĩ rằng họ đau yếu và không còn cầu nguyện được nữa. Nhưng nếu chúng ta cảnh giác, tất cả những cám dỗ này sẽ đi khỏi” (Trích từ Henri Nouwen. Con Đường Tâm Hồn. Linh đạo Các Tổ Phụ và Tổ Mẫu Sa Mạc. Trong phần “Cầu nguyện”).

Cảnh giác, tỉnh thức và cầu nguyện luôn mãi là con đường giúp ta có thể đứng vững trước những mánh lới của ma quỷ, và giúp ta đạt tới cuộc sống được chúc phúc nhất. Giáo Phụ Origen viết như sau: “Người cầu nguyện giơ đôi tay thánh thiện lên trời cao bằng cách, người đó tha thứ những ai có lỗi với anh, người đó điều tiết đi những phấn khích nồng nhiệt từ tâm hồn và không la lối ai cả. Hơn nữa người cầu nguyện cũng cần quên đi mọi sự, để anh không bị phân tâm và chỉ tập trung vào cầu nguyện. Phải chăng đây là cách sống được chúc phúc nhất? Vì vậy, thánh Phaolô khuyên nhủ: “Vậy tôi muốn rằng người đàn ông hãy cầu nguyện ở bất cứ nơi nào, tay giơ lên trời, tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc” (1Tm 2,8). (Alfons Heilmann. Texte der Kirchenväter. 3.Band. S.215). Thật vậy, cầu nguyện giúp ta làm chủ được các cảm xúc, điều tiết và làm chủ được những phấn khích trong ta, biến đổi ta và giúp ta có được sự phát triển bền vững trong tâm hồn, nghĩa là vừa gìn giữ ta trước các cám dỗ, vừa giúp ta vượt qua các thử thách và đưa ta đến gần với Chúa hơn.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn bền bỉ và liên lỷ cầu nguyện, vì đó là con đường tốt nhất cho sự phát triển bền vững của đời sống tâm linh.

Lạy Mẹ Maria và lạy thánh Phaolô, xin cầu bầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Mời bạn dành ít nhất 30 phút thinh lặng cầu nguyện với Chúa!