Ngày 171 (20.06)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Dorothée là vị thánh lớn. Khi vào tu viện, ngài muốn tập những đức tính khó nhất, cầu nguyện liên lỉ và tăng các kỳ tích khổ hạnh. Nhưng người cha tinh thần của ngài khuyên ngài nên xây một bệnh viện nhỏ và hết mình cho người bệnh… Ngài khẳng định, phục vụ luôn ưu tiên hơn cầu nguyện. Ngài nói: “Hãy vui với người vui. Khóc với người khóc. Hãy là bạn của mọi người” (x.Rm 12,15). Và “Này người anh em, tôi có một điều răn muốn nói với anh: lòng thương xót luôn chiếm ưu thế trong sự công bằng của anh, cho đến ngày anh sẽ cảm thấy nơi anh có lòng thương xót như Thiên Chúa đã dành cho thế gian” (Jean-Guilhem Xerri. Mùa Chay với các Tổ Phụ Sa Mạc: Làm việc bác ái).

Việc làm tốt và giàu lòng thương xót là ưu tiên hàng đầu, ngay cả trong đời sống ẩn tu của các Giáo Phụ sa mạc. Như thế, dù ở trong ơn gọi nào, ta cũng đều được mời gọi chú tâm sống thương xót, làm điều thiện, dù có những khó khăn vất vả, thử thách hiểm nguy đến. Thánh Phaolô nói: “Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng. Vậy bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh em trong cùng đại gia đình đức tin” (Gl 6,9-10).

Lời thánh Phaolô mời gọi chúng ta sống như Thiên Chúa, Đấng là nhà nông đầu tiên, và với lòng quảng đại, Người “tiếp tục gieo vãi những hạt giống tốt trong nhân loại” (x.ĐTC. Phanxicô. Thông điệp Fratelli tutti, số 54). Theo gương Chúa, ta tha thiết và ao ước muốn gieo điều tốt đẹp, vì điều tốt đẹp làm nên giá trị cuộc sống và giúp cho bạn cùng tôi vui sống trong yêu thương và hạnh phúc. Nhưng đôi khi thật khó để bền bỉ với điều tốt đẹp. Nản chí và thoái lui có thể xuất hiện, chỉ vì một lời gièm pha, một phản ứng làm mất lòng mình hay vì sự mệt mỏi và sầu khổ nhất định trong tâm hồn. Có thể còn những lý do khác làm “nhụt chí” con cái Chúa. Thánh Inhã thành Loyola có lời khuyên hữu ích: “khi bạn đã bắt đầu điều gì đó cách tốt đẹp, hãy bám chặt vào nó, và không thoái lui cách hèn nhát vì chán nản hay thất vọng”. Kiên vững trong điều tốt đã khởi sự. Bền bỉ thi hành và tiếp tục dấn thân với ý chí mạnh mẽ. Không sợ hãi lời gièm pha, không tìm lời khen ngợi, không nhát đảm “giữa đường bỏ cuộc”. Làm điều tốt và bền bỉ với điều tốt, vì điều ta làm hữu ích cho anh chị em, vì điều ta làm giúp cho cuộc sống con cái Chúa thăng tiến, vì Chúa rất hài lòng điều ta thực hiện.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sức mạnh và sức bền trong điều tốt, để chúng con không thoái lui, không nản chí, và không làm điều tốt cách nửa vời. Có như vậy, chúng con mới có thể làm vinh danh Chúa và hữu ích cho anh chị em xung quanh.

Lạy thánh Dorothée và thánh Inhã thành Loyola, xin cầu cho chúng con

▪ Hồn sống trong ngày

Mời bạn cùng tôi nhớ lại một điều tốt chúng ta đã khởi sự và hiện đang làm. Có lúc nào ta đã nhụt chí muốn rút lui? Nếu có thì tại sao? Âm thầm xin Chúa giúp mình vững vàng, bền bỉ và trung kiên với điều tốt đang thực hiện

Nguồn: Dòng Tên