Ngày 173 (21.6)
Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Thời Trung cổ, có một chàng thanh niên “con nhà giàu , học giỏi, đẹp trai”, với cả một tương lai xán lạn mở ra trước mắt. Một ngày kia, anh chứng kiến một người thân sắp chết. Người này nói với anh những lời chí tình: “Bây giờ anh sao thì tôi đã từng như thế, nhưng bây giờ tôi sao thì anh cũng sẽ như vậy”.
Nghe xong, chàng thanh niên cảm thấy rúng động. Sau đó, chính lời này đã biến đổi anh, từ một người sống theo thói đời, trở thành một vị thánh. Đó là thánh Sylvestre.
Câu chuyện mời gọi bạn và tôi phản tỉnh. Ta đang đi tìm gì trong đời? Giàu sang, danh vọng và quyền lực? Ta đang đặt cuộc đời mình trên nền tảng nào? Lẽ sống của ta là gì? Kho tàng ta ôm ấp là gì?
Trong bài giảng trên núi Chúa Giêsu dạy dỗ: “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” (Mt 6,19-21).
Kho tàng dưới đất dù quý giá đến mấy người nhắm mắt nằm xuống đều phải ra đi tay trắng. Danh vọng và quyền lực lớn lao thế nào đi nữa, với cái chết người đó cũng vào quên lãng. Vẻ đẹp thân xác có tuyệt mỹ và làm say mê bao con người, thì rồi vết nhăn cũng sẽ đến và thân xác cũng sẽ héo tàn. Tại sao ta lại bám vào những điều chẳng tồn tại mãi mãi? Tại sao ta đui mù đặt lòng ta vào trong kho tàng dưới đất mà mối mọt có thể làm hư nát bất cứ lúc nào?
Thánh tiến sĩ Gioan Avila nhắc nhở: “Trong thế giới này không có gì tồn tại mãi mãi. Tất cả đều qua đi. Hoa trái mà chúng ta thu hoạch từ cây cối của thế giới này, trước khi chúng chín mọng, chúng ở trong tình trạng tươi trong thời gian ngắn và sau đó sẽ héo và thối rữa. Hoa trái của nước trời mà Đấng Tạo Hóa ban tặng cho chúng ta từ cây sự sống sẽ trở thành lương thực cho đời sống vĩnh cửu của chúng ta” (Die Leise Sprache Gottes – Audi, filia. 9. Kapitel).
Lạy Chúa, Chúa dạy dỗ con cần ý thức đi tìm kho tàng trên trời không bị mối mọt đục nát, đi tìm hoa trái của nước trời mà Chúa ban tặng cho chúng con từ cây sự sống. Xin Chúa giúp chúng con biết sống trong đời này, nhưng không lệ thuộc vào đời này, không đặt tiền bạc, danh vọng quyền lực và cả vẻ đẹp bề ngoài là kho tàng của lòng con. Chỉ có Chúa và Nước Chúa mới là kho tàng tồn tại mãi mãi.
Lạy thánh Gioan Avila, xin cầu cho chúng con.
Hồn sống trong ngày.
Bớt đi thời gian cho Internet, Facebook, youtube, và dành nhiều giờ hơn cho Chúa trong cầu nguyện, và chú tâm sống tinh thần của Chúa là lẽ sống và kho tàng của đời ta.
Nguồn: Dòng Tên