Ngày 177 (26.06)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Mời bạn cùng đọc cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa thầy và môn đệ: Môn đệ hỏi thầy: “Làm thế nào để con có thể trở thành một vĩ nhân như thầy?” Thầy đáp: “Tại sao phải trở thành một vĩ nhân? Thành nhân đã là một kỳ công vĩ đại rồi!” (De Mello SJ., Một Phút Minh Triết, Trong phần 3. Chấp Nhận). Lòng người luôn muốn vươn lên cao và đôi khi cao hơn chính bản thân, để rồi rơi vào vô vọng và thói kiêu ngạo. Trong truyền thống Kitô giáo, kiêu ngạo được coi là “con thú đầu đàn”, là “hoàng hậu” của mọi tội lỗi. Vào thế kỷ thứ sáu thánh Grêgôriô Cả coi kiêu ngạo là “hoàng hậu” của mọi tội lỗi, là cội rễ của mọi sự. Cùng theo tư tưởng của vị thánh Giáo Phụ lỗi lạc cũng là Giáo Hoàng trên, các nhà tu đức học và thiêng liêng học cũng nhìn kiêu ngạo là “nguồn chính” dẫn đến biết bao tội lỗi khác. Vì thế mà trong Bảy Mối Tội Đầu, kiêu ngạo không chỉ được coi là mối tội đầu, mà còn được coi là mối tội đầu lớn nhất trong bảy mối. Trong sách Huấn Ca viết: “Vì đầu mối của kiêu căng là tội lỗi, và kẻ quen thói kiêu căng thì rắc gieo ghê tởm” (Hc 10,13). Kiêu ngạo trong tiếng Hy Lạp là hybris, diễn tả kiểu sống “tự đánh giá mình quá cao”. Người ta cũng thường nhìn thói kiêu ngạo là dấu hiệu đánh mất hay xa rời thực tế của một người, và vì thế người đó đã tự đánh giá quá cao về khả năng và tài lực của mình. Vì thế, Lời Chúa mời gọi chúng ta tập tránh thói kiêu ngạo, như sách Châm Ngôn viết: “Nếu con đã dại dột tự đề cao, khi nghĩ lại, con hãy đặt tay lên miệng” (Cn 30,32).

Giáo Phụ Evagrios Pontikos, viết tác phẩm “Antirrhetikos – Die grosse Widerrede – Kháng Biện”, đưa ra phương pháp: để chống lại kiêu ngạo, có thể trưng dẫn các câu Thánh Kinh liên hệ đến trường hợp nhất định. Chúng ta đọc một số lời của giáo phụ: “Chống lại suy nghĩ kiêu ngạo, suy nghĩ chối từ sự giúp đỡ của Thiên Chúa, Đấng có thể giúp chúng ta chống trả được bảy quỷ cám dỗ – Lời Chúa sau giúp kháng biện lại tư tưởng kiêu ngạo trên: “Tôi xin hát mừng CHÚA, Đấng cao cả uy hùng: Kỵ binh cùng chiến mã, Người xô xuống đại dương. CHÚA là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi,chính Người cứu độ tôi.” (Xh 15,1- 2) (Antirrhetikos, Kiêu Ngạo. Số 5). “Chống lại suy nghĩ kiêu ngạo làm cho người ta thích theo đuổi cái ghế hàng đầu dành cho những người cao trọng – Lời Chúa chống lại tư tưởng kiêu ngạo này là: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9,35). (Antirrhetikos, Kiêu Ngạo. Số 50).

Cách thức kháng biện rất ích lợi. Chúng ta cũng ý thức thêm lời của thánh Augustinô nói:

“Chúa Kitô không hạ thấp chính mình. Ở đây bạn cũng có một cái gì đó mà bạn có thể giữ lại cho mình. Chúa Kitô đã vâng phục. Tại sao bạn lại tự cao tự đại?”

Lạy Chúa, xin cho chúng con mặc lấy tinh thần khiêm nhường của Chúa, và xin cho Lời Chúa trở nên hồn sống trong chúng con.

Lạy Mẹ Maria và hai thánh Giáo Phụ Grêgôriô Cả và thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Ít nhiều ta luôn rơi vào cám dỗ kiêu ngạo. Vậy bạn có câu Lời Chúa nào giúp bạn chống lại khuynh hướng kiêu ngạo nổi lên trong bạn? Bạn nhẩm đi nhắc lại câu Lời Chúa đó nhiều lần.

Nguồn: Dòng Tên