Ngày 179 (27.6)

 Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Một học sinh Nhật là Kitô hữu duy nhất trong ngôi trường có 150 học sinh. Trước mỗi bữa ăn, em thường mạnh dạn làm dấu thánh giá và đọc kinh. Các học sinh khác đến tố cáo với thầy giáo là em có “hành vi ma thuật”. Thầy cho gọi em lên đứng giữa lớp, hỏi xem em đã làm gì. Em thẳng thắn nói rằng em chỉ cám ơn Chúa đã ban lương thực hằng ngày. Nghe vậy, thầy giáo gục xuống bàn, nước mắt ràn rụa nói: “Này con, thầy cũng là Kitô hữu, nhưng thầy không can đảm tỏ ra cho mọi người biết. Giờ thì cám ơn Chúa, thầy đã biết là Kitô hữu, mình phải làm gì”.

Can đảm sống Đức Tin, can đảm sống Lời Chúa dạy dỗ. Đó là hành động của Kitô hữu, người con ngoan ngùy khôn ngoan của Chúa Kitô, người đó đang xây dựng nhà mình trên đá chứ không phải trên cát, như lời Chúa dạy dỗ trong bài giảng trên núi: “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát, gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành” (Mt 7,24-27).

Với lời Chúa dạy, bạn và tôi cùng phản tỉnh nhìn lại cuộc sống Đức Tin của mình. Ta đã và đang xây nhà trên nền nào vậy? Cát hay đá? Lời Chúa đóng vai trò nào trong cuộc sống của ta? Lời Chúa có chỗ trong cuộc sống của ta không? Cuộc sống ta chứa đựng “ngôn hành đồng nhất hay ngôn hành bất nhất” ? Ta nghe Lời Chúa dạy, ta cầu nguyện với Lời Chúa nhưng cuộc sống của ta có tương hợp với tinh thần của Lời Chúa chưa?

Thánh tiến sĩ Tôma Aquinô viết: “Lời Thiên Chúa là lời sống động” (Dt 4,12). Do đó, trong Thiên Chúa tất nhiên có ước muốn và tình yêu. Thánh Augustinô đã nói: “Lời mà chúng ta định nói là một tri thức kèm theo tình yêu” (Chú giải Kinh Tin Kính. Tađêô Hồ Vĩnh Thịnh OP. biên dịch. Học viện Đa Minh 2015. T.103).

Lạy Chúa, xin cho Lời Chúa trở nên lời sống động chất chứa tình yêu ở trong chúng con, hầu chúng con trở nên những Kitô hữu đích thật, luôn để Lời Chúa là hồn sống và ánh sáng soi sáng hướng dẫn trong suy nghĩ, cảm xúc, lời nói và hành động của chúng con.

lạy thánh Tôma Aquinô, xin cầu cho chúng con.

 Hồn sống trong ngày.

 “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi “ (Tv 119,105).

Mời bạn nhẩm đi nhắc lại lời thánh vịnh này và trong ngày bạn tập sống ít nhất một lần theo tinh thần của Lời Chúa dạy dỗ.

Nguồn: Dòng Tên