Ngày 180 (29.06)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Ad limina” là từ ngữ nói về cuộc thăm viếng mộ hai thánh Phêrô và Phaolô ở Roma của các giám mục. Cuộc thăm viếng được thực hiện theo chu kỳ 5 năm một lần. Ý nghĩa của cuộc thăm viếng gói gọn ba điều: “hành hương và tôn kính mộ Thánh Tông Đồ cả, cuộc gặp Đức Thánh Cha và các buổi trao đổi tại các Bộ của Giáo Triều Rôma” (Bộ Giám Mục, Chỉ Nam về Cuộc viếng thăm “Ad limina”, nt. 29-6-1988, s. II). Như vậy, cuộc thăm viếng “ad limina” nói lên lòng tôn kính và biết ơn hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, và diễn tả tình hiệp thông nối kết với với Đức Thánh Cha là Vị Đại diện Chúa Kitô, là Thủ Lãnh của Giáo Hội, cũng như chia sẻ thảo luận về các việc mục vụ của địa phương với Đức Thánh Cha cùng các Bộ trong giáo triều.
Tình hiệp thông và hiệp nhất này với Giáo Hội hoàn vũ cũng được thể hiện qua việc hành hương ở Roma của các đoàn giáo dân ở khắp mọi nơi trên thế giới. Viếng mộ Thánh Phêrô ở hầm của Đền Thờ thánh Phêrô tại Roma và mộ Thánh Phaolô Tông Đồ ở Đền Thờ thánh Phaolô ngoại thành, ta đều cảm nhận được điều tuyệt vời mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi các ngài, cụ thể qua cuộc tử đạo của cả hai ở Roma. Thánh Giáo Phụ Augustinô viết: “Cuộc tử đạo của hai vị tông đồ diễm phúc là thánh Phêrô và thánh Phaolô đã làm cho ngày hôm nay trở thành ngày thánh đối với chúng ta. Các thánh chúng ta nói tới hôm nay không phải là những vị tử đạo vô danh nào đó. Thật ra, tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. Một khi các ngài đã đi theo đường công chính vì tuyên xưng và chết cho công lý, thì giờ đây các vị tử đạo này được thấy thể hiện điều các ngài đã rao giảng” (Trích giờ kinh sách, ngày lễ hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, ngày 29.6).
Tại sao bạn và tôi, những người Việt, lại có được Đức Tin vào Chúa? Vâng, là nhờ những cuộc tử đạo của các thánh tử đạo Việt Nam, là cha ông chúng ta; nhưng trên hết là nhờ máu đào tử đạo của hai vị tông đồ Phêrô và Phaolô. Hơn nữa, lòng nhiệt huyết rao giảng Tin Mừng của hai ngài đã vang dội khắp hoàn cầu, và thông điệp về Thiên Chúa của hai ngài đã đi tới chân trời góc biển Việt Nam, là quê hương chúng ta.
Quỳ trước mộ của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, ta tạ ơn Chúa và cao rao lời ca tụng:
“Ðấng mở cửa Nước Trời lên thập tự, Vị tông đồ dân ngoại phải đầu rơi! Thẩm phán trần gian, ánh sáng soi đời, Nay vinh hiển khải hoàn vào thiên quốc. Rôma hỡi, ngươi quả là diễm phúc, Nhuốm máu hồng hai chiến sĩ hùng oai, Nhờ anh linh, nhờ công đức các ngài, Ngươi trổi vượt mọi kỳ quan thế giới” (Thánh Thi kinh chiều, lễ hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, ngày 29.6).
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa về tình hiệp thông của giáo hội hoàn vũ chúng con.
Lạy hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô cùng thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Cầu nguyện đặc biệt cho tinh thần hiệp thông và hiệp nhất trong Giáo Hội là hồn sống.
Nguồn: Dòng Tên