Ngày 188 (06.7)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai” (Mt 9,16- 17). Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phản tỉnh nhìn lại chính đời sống của mình, chúng ta là con cái của Chúa, là con người mới, nhưng đời sống của ta có thật sự đổi mới để tương hợp với tinh thần làm con cái của Chúa không? Hay ta vẫn theo thói “lấy vải mới vá vào áo cũ và đổ rượu mới vào bầu da cũ”, nghĩa là theo kiểu “chứng nào tật ấy”?
Câu chuyện sau đây như là một khai mở cho hành trình đổi mới. Chuyện kể về một anh thanh niên tham dự cuộc tĩnh tâm, anh được ơn và cảm nhận sâu xa lòng Chúa thương xót dành cho anh. Ra về anh đã dốc quyết làm lại cuộc đời. Anh đưa ra một phương cách: “Mỗi khi làm được một việc tốt, anh bỏ một hạt đậu trắng vào trong chiếc lọ. Còn mỗi khi làm một việc xấu hay sai phạm một tội nào đó, anh liền bỏ một hạt đậu đen cũng vào trong chiếc lọ ấy. Mỗi tối trước khi đi ngủ, anh ngồi đổ ra và đếm. Ban đầu, chỉ toàn đậu đen, chứng tỏ anh vẫn là một kẻ bê bối tội lỗi. Mỗi lần như vậy, anh lại âm thầm xin Chúa thứ tha và ban ơn sức mạnh để anh cộng tác với Chúa thay đổi bản thân. Từ từ, những hạt đậu trắng lác đác xuất hiện, rồi mỗi ngày một gia tăng. Đậu trắng cứ thêm lên, còn đậu đen cứ giảm xuống. Cho tới một lúc chỉ còn toàn đậu trắng và anh đã trở nên một con người mới, tốt lành và thánh thiện”. Anh đã sống tinh thần “rượu mới đổ vào bầu mới”, thật sự thay đổi xứng đáng là con Chúa.
Để chiếc lọ đời ta có thật nhiều đậu trắng là những điều tốt lành, ta cần phải nỗ lực cộng tác với Chúa, và trên hết ta cần phải khiêm tốn xin Chúa ra tay hoạt động để chính Ngài biến đổi đời ta, như lời cầu nguyện của thánh Augustinô: “Chúa gọi con, Chúa la to, và đã phá tan sự điếc lác của con. Chúa rực sáng, Chúa chiếu tỏa và đã xua tan sự mù lòa của con. Chúa toả hương thơm, con hít lấy và con khao khát Chúa. Con đã nếm thử và bây giờ con đói, con khát Chúa. Chúa đã chạm đến con và con nóng lòng tìm bình an của Chúa” (Bài đọc giờ kinh Sách lễ thánh Augustinô ngày 28.8).
Lạy Chúa, xin Chúa chạm đến chúng con, xin Chúa gọi tên chúng con, khi chúng con rơi vào vòng xoáy của tội lỗi. Chúa ơi, chỉ có Chúa mới có thể biến đổi đời chúng con. Chúng con xin góp phần nhỏ bé là lời kêu cầu khấn xin Chúa, là mở lòng để Chúa chạm tới.
Lạy thánh thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Nhìn lại đời mình, bạn và tôi có đang “đeo bám” đam mê tật xấu nào tương phản với tinh thần của Chúa không? Trong âm thầm, ta xin Chúa biến đổi đời ta.
Nguồn: Dòng Tên