Ngày 189 (08.07)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Một ẩn sĩ lớn tuổi tên là Joseph hỏi ẩn sĩ cao niên Nisteroos: “Con phải làm gì với cái lưỡi của con. Con không thể làm chủ được nó?”
Ẩn sĩ Nisteroos hỏi lại: “Khi con nói, con có tìm thấy tĩnh lặng không?”
Ẩn sĩ Joseph trả lời: “Thưa không tìm thấy tĩnh lặng”.
Cụ Nisteroos nói: “Nếu con không tìm thấy tĩnh lặng, thì tại sao con lại nói? Vì thế tốt hơn là hãy im lặng! Và nếu con bước vào cuộc đối thoại, tốt hơn cho con khi nói nghe nhiều hơn là nói” (Cornelius M. Die Weisheit der Wüstenmönche. S.30).
Trong tác phẩm “Chỉ Có Một Điều Cần Thôi”, cha Henri Nouwen nêu bật khuynh hướng sống ồn ào, thích nói của con người hiện đại: “Trong thế giới nhiều lời này của ta, ta thường sử dụng rất nhiều giờ để nói chuyện. Ta cảm thấy thoải mái nhất trong việc chia sẻ kinh nghiệm, bàn bạc những chủ đề hấp dẫn, hoặc tranh luận về những vấn đề hiện đại. Chính nhờ việc trao đổi ấy mà ta cố gắng khám phá ra nhau. Nhưng ta thường thấy rằng lời nói luôn đóng vai là những bức tường hơn là cổng vào, thường như những cách làm cho người ta xa cách hơn là gần gũi. Thường – chậm chí dẫu không muốn – ta vẫn thấy mình ganh đua với nhau. Ta cố chứng minh cho nhau rằng ta đáng được quan tâm, ta có một cái gì đó để chứng tỏ rằng ta là người đặc biệt” (Chương 6. Lắng nghe).
Như thế, có thể nói con người mang một căn bệnh “thích nói”, nhưng càng nói thì càng dễ lỗi và rồi lộ ra sự thiếu khôn ngoan, như sách Châm Ngôn nói: “Người năng nói năng lỗi, ai dè giữ lời nói mới là người khôn” (Cn 10,19). Vì thế, thinh lặng là điều cần thiết cho đời sống tâm linh, để ta có thể nghe được tiếng Chúa dạy dỗ chỉ bảo, vì thế sách Châm Ngôn nhìn người lắng nghe là người có phúc: “Phúc thay người lắng nghe ta dạy, ngày ngày canh thức trước cửa nhà ta, túc trực ở ngay lối ra vào. Vì gặp được ta là gặp sự sống, và hưởng ân lộc ĐỨC CHÚA ban cho” (Cn 8,34-35). Thinh lặng cũng là điều cần thiết cho đời sống cộng đoàn, gia đình, vì qua sự thinh lặng, mọi người tập trung vào Chúa, cùng giúp nhau lắng nghe tiếng Chúa, và cùng phân định để chọn lựa và quyết định theo thánh ý Chúa. Đó cũng là lời mời gọi trong sách Châm Ngôn: “Hãy quay về nghe lời ta sửa dạy. Này ta tuôn đổ thần khí ta trên các ngươi, khiến các ngươi hiểu rõ lời ta dạy bảo” (Cn 1,23).
Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết chú tâm lắng nghe hơn là nhanh nhẩu đáp lời, và trên hết xin cho chúng con biết cùng nhau lắng nghe được thánh ý của Chúa muốn cho mỗi hoàn cảnh sống của chúng con, hầu chúng con sống đẹp lòng Chúa và bình an đến với chúng con.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là mẫu gương của lắng nghe, xin chỉ dạy chúng con biết lắng nghe.
▪ Hồn sống trong ngày
Hôm nay, bạn và tôi cùng tập lắng nghe nhiều hơn nói nhé! Ngoài ra, xin mời bạn dành ba khoảnh khắc đi vào thinh lặng bên Chúa. Mỗi khoảnh khắc 15 phút.