Ngày 193 (12.07)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

“Nếu có một thứ nhiệt thành xấu xa chua chát làm xa cách Chúa và dẫn đến hoả ngục, thì cũng có một lòng nhiệt thành tốt đẹp làm xa rời thói xấu, dẫn đến cùng Thiên Chúa và sự sống đời đời. Vậy các đan sĩ phải lấy hết lòng yêu mến nồng nàn mà luyện tập lòng nhiệt thành này, nghĩa là người này coi người khác trọng hơn mình; phải hết sức kiên nhẫn chịu đựng những yếu đuối của nhau, về thể xác hoặc về tinh thần; phải thi đua vâng lời nhau, đừng ai tìm kiếm điều mình xét thấy là lợi ích cho mình, nhưng nhắm lợi ích cho người khác thì hơn; phải thực thi tình bác ái huynh đệ trong sáng; phải đem lòng yêu mến mà kính sợ Chúa; phải đem lòng bác ái chân thành và khiêm tốn mà yêu mến viện phụ của mình; phải tuyệt đối không coi gì trọng hơn Đức Kitô, Đấng muốn dẫn đưa chúng ta đến hưởng sự sống đời đời” (Thánh Viện Phụ Benedictô. Trích bài đọc giờ kinh sách ngày lễ của thánh nhân, ngày 11.7). Đọc những lời trên, có thể bạn nói rằng: Đó là lời thánh Biển Đức gởi riêng cho các đan sĩ. Vâng, đúng vậy. Các đan sĩ là địa chỉ đầu tiên các lời đó hướng tới, nhưng sứ điệp sâu xa của thánh Biển Đức cũng được gởi đến cho tất cả những ai không phải là đan sĩ. Trong lời của thánh nhân, ta nhận ra hai con đường và giúp ta chú ý phân định rõ rệt.

Trước hết thánh Biển Đức nhắc nhở ta đừng bước vào con đường nhiệt thành xấu xa chua chát làm ta xa cách Chúa, xa cách anh chị em, đánh mất chính mình và rồi dẫn ta đến hỏa ngục. Thứ nhiệt thành xấu xa đó là gì? Nếu ta được phép nhìn trong bảy mối tội đầu sẽ nhận ra sự nhiệt thành của kiêu ngạo, của keo kiệt tham lam ích kỷ, của khuynh hướng đề cao thoả mãn tính dục, của giận hờn gắt gỏng, của đam mê hưởng thụ trong ăn uống, trong tiêu xài quá đáng, của so sánh, ghen tỵ và thù hận, của lười biếng chỉ thích ăn không ngồi rồi.

Để tránh được thứ nhiệt thành xấu xa này, thánh Biển Đức mở ra cho ta một con đường nhiệt thánh tốt lành, thánh nhân mời gọi ta mặc lấy tinh thần khiêm tốn của Chúa Giêsu (x.Mt 11,29) và lòng nhân từ bác ái sâu thẳm của Cha trên trời (Lc 6,36). Cụ thể trong tương quan với người khác, ta luôn khiêm tốn coi người khác trọng hơn mình (x,Pl 2,3), và trong yêu thương ta đón nhận sự yếu đuối của anh chị em mà không chê trách kết án, trong mọi việc ta không say mê tìm mình theo kiểu ta là cái rốn của vũ trụ, mà ngược lại, trước hết ta luôn tìm ích lợi cho anh chị em. Trên con đường nhiệt thành tốt lành này, lòng kính sợ Thiên Chúa, giới răn đầu tiên trong 10 điều răn bạn và tôi cần chú tâm sống, như lời sách Châm Ngôn nói: “Kính sợ ĐỨC CHÚA là bước đầu của khôn ngoan” (Cn 9,10). Tiếp đến, thánh nhân nhắc nhở ta xác định rõ rệt lẽ sống của ta là Chúa Giêsu Kitô, vì vậy “phải tuyệt đối không coi gì trọng hơn Đức Kitô”.

Lạy Chúa, kính sợ Thiên Chúa và chọn Chúa Giêsu là lẽ sống duy nhất là những điều nền tảng trên hành trình tâm linh dẫn bước chúng con đến với đời sống khiêm tốn vâng phục và bác ái yêu thương. Xin Chúa giúp chúng con vững bước trên con đường nhiệt thành tốt lành này. Lạy thánh Viện Phụ Biển Đức, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Trong mọi lúc luôn hướng lòng về với Chúa và sống khiêm tốn yêu thương anh chị em.

Nguồn: Dòng Tên