Ngày 194 (13.07)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Tu luật của thánh Biển Đức gồm 73 chương mang lại một giáo huấn cô đọng, được dệt bằng các trích dẫn Thánh Kinh, nhưng chính tác giả của nó cũng khiêm tốn nhìn nhận rằng “để chạy thẳng về phía Đấng Tạo Dựng của chúng ta”, cũng cần phải kín múc ở nguồn mạch, nơi các trang Thánh Kinh và của các Giáo Phụ. (x.Adélaïde Patrignani. Tu luật của thánh Biển Đức, Nguồn khôn ngoan cho Giáo Hội ngày nay). Chương 4 nói về “Những khí cụ làm việc lành” mở đầu như sau: “Trước tiên, kính mến Chúa là Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực. Thứ đến, thương yêu người lân cận như chính mình. Không giết người. Không ngoại tình. Không trộm cắp. Không tham lam. Không làm chứng gian. Tôn trọng mọi người. Không làm cho người khác điều ta không muốn họ làm cho ta. Bỏ mình để theo Chúa Kitô. Sửa trị thân xác. Không ham mê khoái lạc. Yêu thích chay tịnh. Nâng đỡ người nghèo. Mặc cho người không áo. Thăm viếng bệnh nhân. Chôn cất kẻ chết. Cứu giúp kẻ hoạn nạn. An ủi người sầu khổ. Xa lánh việc đời. Không yêu mến gì hơn Chúa Kitô” (Tu luật thánh Biển Đức. Chương 4. Những khí cụ làm việc lành).
Thánh Biển Đức nêu bật giới răn quan trọng nhất mà Chúa Giêsu dạy: Yêu Chúa và yêu người (x.Mt 22,34-40). Trong tinh thần yêu Chúa, thánh nhân nhấn mạnh đến đời sống gắn kết với Chúa Giêsu Kitô: “Bỏ mình để theo Chúa Kitô” và “Không yêu mến gì hơn Chúa Kitô”. Như thế, là Kitô hữu chúng ta được nhắc nhở hướng trọn tâm hồn và cuộc sống của mình về Chúa Giêsu, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống, cũng như ta cần chú tâm giữa dòng chảy của cuộc đời với nhiều lời mời, nhiều cám dỗ, ta vẫn quyết không yêu mến gì hơn là Chúa Kitô. Tóm lại, lẽ sống và cùng đích của cuộc đời chúng ta là chính Chúa Giêsu Kitô. Đến đây, bạn và tôi cùng phản tỉnh nhìn lại chính cuộc sống của mình: Chúa Giêsu hiện nay có chỗ nào trong ngôi nhà cuộc sống của ta? Ngài có là lẽ sống và cùng đích của ta không?
Tiếp nối với tinh thần yêu Chúa là yêu người với các lời huấn giáo rất ngắn gọn, cụ thể và thánh Biển Đức dùng cách thức phủ định những điều tiêu cực qua chữ “không”: “Không giết người. Không ngoại tình. Không trộm cắp. Không tham lam. Không làm chứng gian. Không ham mê khoái lạc”. Đặc biệt thánh nhân nhắc đến khuôn vàng thước ngọc, nhưng theo lối phủ định, so với lối nói trong bài giảng trên núi: “Không làm cho người khác điều ta không muốn họ làm cho ta” (ss.Mt 7,12). Ngoài ra, thánh nhân cũng nhắc đến một số điều tích cực ta cần làm.
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa cho chúng con những lời giáo huấn của Chúa và lời dẫn giải mời gọi của thánh Biển Đức giúp sống tinh thần của Chúa. Xin giúp chúng con biết chọn Chúa là lẽ sống và là cùng đích, để chúng con yêu mến Chúa hết lòng và yêu thương anh chị em như yêu chính bản thân chúng con. Lạy thánh Biển Đức, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Sống yêu mến Chúa qua cầu nguyện và cả ngày hướng lòng về Chúa. Sống yêu thương anh chị em bằng những lời nói, cách cư xử và hành động tử tế tốt lành.
Nguồn: Dòng Tên