Ngày 195 (14.07)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

“Những khí cụ làm việc lành” trong chương 4 của tu luật Biển Đức được thánh nhân tiếp tục chỉ ra cho các đan sĩ ngày xưa và cho chúng ta hôm nay. Với việc chỉ dẫn này, thánh nhân “hướng ta đến việc phục hồi hình ảnh Thiên Chúa nơi ta, được thể hiện bằng cách thực thi Lời Chúa. Nhưng đối thánh Biển Đức, con đường trở về với Thiên Chúa khởi đầu bằng việc giữ mình cho khỏi điều xấu…, con đường trở về với sự thiện phải đi qua việc giữ mình khỏi những gì hủy hoại, những sai lạc, khiến cho cuộc sống con người trở nên cằn cỗi. Làm điều tốt khởi đầu bằng cách tránh làm điều xấu” (Dom Guillaume Jedrzejczak. Trên đường tự do- Sur un chemin de liberté. Chương 4. Những khí cụ làm việc lành).

Cụ thể thánh Biển Đức khuyên: “Không thỏa cơn giận. Không tích lòng thù oán. Không thủ mưu gian. Không chúc bình an giả dối. Không bỏ mất lòng bác ái. Không thề kẻo bội thề. Nói thật ngoài miệng như có trong lòng. Không lấy ác báo ác. Không lăng nhục ai. Còn điều người ta lăng nhục mình thì kiên nhẫn chịu dựng. Yêu thương địch thù. Không nguyền rủa kẻ nguyền rủa ta, nhưng chúc lành cho họ thì hơn. Vui chịu bách hại vì công lý. Không kiêu căng. Không rượu chè. Không mê ăn. Không mê ngủ. Không biếng nhác. Không kêu ca lẩm bẩm. Không gièm pha. Hy vọng nơi Thiên Chúa. Thấy gì tốt nơi mình thì quy về Chúa, chứ không gán cho mình. Còn điều gì xấu thì luôn nhìn nhận là do mình làm và quy trách cho mình” (Tu luật thánh Biển Đức. Chương 4. Những khí cụ làm việc lành).

Đọc một loạt các khí cụ như là một xâu chuỗi gợi mở ta làm các việc lành, bạn và tôi cảm thấy khí cụ nào lúc này như là thánh nhân nhắn gởi riêng cho ta? Hay nếu thánh nhân mời gọi ta sắp xếp các khí cụ đó theo thứ tự ưu tiên và cần thiết cho đời sống của ta, bạn và tôi sẽ sắp xếp như thế nào? Điều ta ưu tiên nhất là điều đang “nóng bỏng” trong tâm hồn ta, đang cần thiết cho đời sống Đức Tin, tâm linh và đạo đức của tra. Ngoài ra, nếu ta chú ý không làm những điều tiêu cực thánh nhân khuyên, như không tích lòng thù oán, không thủ mưu gian…, ta sẽ được bình an sâu thẳm trong tâm hồn. Ngoài ra, thánh nhân còn nhắc đến giới răn yêu thương kẻ thù mà Chúa Giêsu nhấn mạnh trong tinh thần Tin Mừng (ss.Mt 5,43-48). Thánh nhân còn tinh tế mời gọi ta bước vào con đường phân định qua câu “Hy vọng nơi Thiên Chúa. Thấy gì tốt nơi mình thì quy về Chúa, chứ không gán cho mình. Còn điều gì xấu thì luôn nhìn nhận là do mình làm và quy trách cho mình”. Như thế, “phân định xem trong cuộc sống hằng ngày ta hướng về phía nào. Về phía Thiên Chúa hay phía ích kỷ của ta? Ta cứ tưởng đã dâng hiến Chúa tất cả, nhưng sau khi đọc những “dụng cụ làm việc lành” ta mới hay là không phải vậy” (Dom Guillaume Jedrzejczak. Trên đường tự do. Chương 4).

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa gởi thánh Biển Đức cùng những lời giáo huấn của ngài dựa trên tinh thần Tin Mừng đến với chúng con, xin giúp chúng con đón nhận và tập sống theo các giáo huấn đó, để chúng con được yêu Chúa, yêu anh chị em và yêu chúng con hơn qua đời sống nội tâm an bình và tốt lành. Lạy thánh Biển Đức, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Sống yêu mến Chúa qua cầu nguyện và cả ngày hướng lòng về Chúa. Sống yêu thương anh chị em bằng những lời nói, cách cư xử và hành động tử tế tốt lành.

Nguồn: Dòng Tên