Ngày 196 (15.07)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Một người nói chuyện với bạn là một Kitô hữu đã già: “Tôi sợ rằng anh gần đất xa trời rồi”. Người kia nhẹ nhàng đáp: “Tôi biết chứ, nhưng nhân danh Chúa tôi không sợ, mà tôi còn đặt hy vọng vào đó”. (Góp nhặt). Câu nói của người cao niên này làm nhớ lại một bà cụ cao niên khoảng 85 tuổi. Nằm trên giường bệnh, cô con gái và cậu con rể tới thăm, thương mẹ tốt lành, cả hai khóc sướt mướt bên giường mẹ. Mẹ nắm tay hai con và nói: “Các con đừng khóc, Mẹ chuẩn bị được Chúa đưa về với Chúa mà. Đừng khóc nghe các con”.

“Sinh ký, tử quy” sống là gởi, chết là về, nghĩa là như hai cụ cao niên tốt lành ở trên, cuộc sống của ta ở trần gian này là tạm trú, và khi cái chết đến là lúc ta khởi hành đi về nhà Cha trên trời. Đó cũng là cuộc vượt qua thế gian này để về với thế giới vĩnh cửu bên Chúa. Tuy nhiên con đường của cuộc vượt qua này ở đâu và như thế nào? Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Tạ ơn Chúa ban tặng cho ta một con đường tuyệt vời, con đường đó là chính Chúa, con đường dẫn ta vượt qua đời này để tiến tới chân lý vĩnh cửu là chính Chúa. Thánh Giáo Phụ Augustinô viết: “Từ khi con học biết Ngài, con đã không hề lãng quên Ngài. Và nơi đâu con thấy được chân lý thì nơi đó con thấy được Thiên Chúa của con – Đấng chính là Chân lý; và từ khi con học biết Chân Lý, con đã không hề lãng quên nó” (Thánh Augustino).

Lời thánh nhân mời gọi bạn và tôi vững bước trên đường là chính Chúa, Ngài cũng là sự sống của ta, Ngài là tình yêu hiến mạng sống qua cái chết trên Thánh Giá và qua sự phục sinh để cứu độ ta. Vì thế, trên đường vượt qua, ta luôn hướng mắt nhìn về Chúa trên Thánh Giá với lòng tin, cậy và mến, để rồi cuối đường Chúa đón mời ta qua cửa thiên đàng đến với Chúa. Thánh tiến sĩ Bônaventura đã xác quyết điều này: “Đức Kitô là đường và là cửa. Đức Kitô là thang và là xe, là nắp xá tội được đặt trên Hòm Bia Chứng Ước, và là mầu nhiệm đã được giữ kín từ muôn thuở. Người nào hoàn toàn ngước mắt nhìn về nắp xá tội này, nhìn về Đấng chịu treo trên thập giá, với lòng tin, cậy, mến, lòng sùng kính ngưỡng mộ, vui mừng, lòng quý trọng, ngợi khen và hoan hỷ… thì người ấy cùng với Đức Kitô làm một cuộc vượt qua, nghĩa là băng qua Biển Đỏ nhờ cây thập giá. Người ấy rời Aicập đi vào hoang địa, ở đó họ thưởng thức manna đã được giấu kỹ, được an nghỉ trong mồ cùng với Đức Kitô. Người ấy bề ngoài như thể đã chết, nhưng trong thân phận lữ hành, lại cảm nghiệm được lời Đức Kitô trên thập giá nói với kẻ trộm gắn bó với Người : Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng” (Trích tác phẩm “Lộ trình của tâm hồn đến với Thiên Chúa” của thánh Bônaventura, giám mục. Giờ kính sách ngày lễ thánh Bônaventura, 15.7).

Lạy Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống, xin giúp chúng con luôn vững bước trên đường vượt qua của Chúa, để chúng con hân hoan đến cửa thiên đàng.

lạy thánh Giáo Phụ Augustinô và thánh Bônaventura, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Nhắc đi nhắc lại nhiều lần lời này: “Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống của con”

Nguồn: Dòng Tên