Ngày 196 (14.7)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Trải dài theo thời gian, Thiên Chúa đã nhiều lần và bằng nhiều cách, tỏ mình ra cho loài người biết, Ngài là ai. Nhưng ai có thể giới thiệu Thiên Chúa rõ nét hơn Con của Ngài. Vâng theo thánh ý Chúa Cha, Chúa Giêsu đã đến thế gian để rao giảng và loan báo tin Mừng Nước Trời cho nhân loại. Ngài đã mời gọi các môn đệ cộng tác với Ngài trong sứ vụ của mình: “Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh” (Mc 6,7.12-13). Chúa đã chọn các môn đệ, đã dạy dỗ và huấn luyện các ông bằng chính gương sáng và cuộc sống rao giảng của Ngài. Các môn đệ đã noi gương thầy mình, vâng lời và lên đường rao giảng Tin Mừng Cứu Độ, kêu gọi mọi người ăn năn hối cải và tin vào Thiên Chúa.

Những người được Chúa chọn và sai đi không phải là những người uyên bác, tài giỏi nhưng là những người đánh cá, đơn sơ, mộc mạc. Họ là những người thu thuế tội lỗi nhưng nhiệt thành và sẵn sàng bỏ tất cả để đi theo Chúa. Các ông không rao giảng theo sự hiểu biết và ý muốn của mình, nhưng là truyền tải Lời Chúa đã mạc khải cho các ông. Cũng như Thầy mình, các ông rao giảng không chỉ bằng lời nói nhưng bằng gương sáng, qua chính sự yêu thương và hiệp nhất với nhau giữa hai người môn đệ.

“Đừng từ chối bất cứ điều gì với Đức Giêsu!” (Raymond Zambelli. Avec Thérèse de Lisieux. Januar 01).

Chúng ta cùng học với các thánh tông đồ, thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu và đặc biệt là chính Chúa Giêsu, để sống cách trọn hảo sứ mệnh và ơn gọi mà chúng ta đã lãnh nhận.

Lạy Chúa, rao giảng Tin Mừng giữa thế giới hôm nay, thật không dễ dàng, nhất là với những người sẵn có những thành kiến với Giáo Hội. Xin cho con lòng can đảm, sự kiên trì , tâm tình khiêm nhường, một trái tim yêu thương và nhất là niềm vui sống đạo. Để qua chính cuộc sống của con, người ta có thể nhận biết, Thiên Chúa là Đấng nhân từ và yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy các thánh tông đồ và thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Hôm nay mời bạn nhớ lại ơn gọi làm con, làm ngôn sứ và làm người rao giảng Tin Mừng của mình. Sau đó bạn hãy thành tâm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho mình những danh dự đó.

Hãy dâng lời cầu nguyện, xin Chúa ban cho mình được sống trọn hảo sứ mệnh mà Ngài đã trao ban, với tâm tình khiêm nhường và yêu thương.

 “Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy.

 Là chúng con yêu thương nhau” (Ga 13, 35). Chúa còn dạy các ông sống thanh thoát khó nghèo,không bám víu vào của cải thế gian, phó thác tin tưởng vào sự quan phòng gìn giữ của Thiên Chúa, khiêm tốn phục vụ tha nhân, giúp đỡ và chữa lành những người bị qủy ám, đau ốm.

Mỗi Kitô Hữu qua phép rửa tội cũng được ơn gọi làm con Thiên Chúa, làm ngôn sứ rao giảng như Đức Kitô. Đó là một hồng ân và tình yêu lớn lao Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta.

 Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã cảm nhận được điều này và Ngài đã nói:

Đừng từ chối bất cứ điều gì với Đức Giêsu!” (Raymond Zambelli. Avec Thérèse de Lisieux. Januar 01).

Chúng ta cùng học với các thánh tông đồ, thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu và đặc biệt là chính Chúa Giêsu, để sống cách trọn hảo sứ mệnh và ơn gọi mà chúng ta đã lãnh nhận.

Lạy Chúa, rao giảng Tin Mừng giữa thế giới hôm nay, thật không dễ dàng, nhất là với những người sẵn có những thành kiến với Giáo Hội. Xin cho con lòng can đảm, sự kiên trì, tâm tình khiêm nhường, một trái tim yêu thương và nhất là niềm vui sống đạo. Để qua chính cuộc sống của con, người ta có thể nhận biết, Thiên Chúa là Đấng nhân từ và yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy các thánh tông đồ và thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Hôm nay mời bạn nhớ lại ơn gọi làm con, làm ngôn sứ và làm người rao giảng Tin Mừng của mình. Sau đó bạn hãy thành tâm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho mình những danh dự đó.

Hãy dâng lời cầu nguyện, xin Chúa ban cho mình được sống trọn hảo sứ mệnh mà Ngài đã trao ban, với tâm tình khiêm nhường và yêu thương.

Nguồn: Dòng Tên