Ngày 197 (16.07)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Trong ngăn tủ gia đình có một cuốn sách mà người Mẹ luôn trân trọng và thường hay đọc. Đó là cuốn Gương Chúa Giêsu được dịch qua tiếng Việt và xuất bản lần đầu vào năm 1953. Đây là tập sách chứa đựng những nguyên tắc hướng dẫn đời sống tâm linh và hành trình nên thánh. Cuốn sách được viết bằng tiếng La Tinh với tiêu đề “De imitatione Christi” được đan sĩ Thomas von Kempen, người Đức viết vào thế kỷ thứ 15. Cuốn sách gồm bốn quyển nhỏ, lời văn đạo đức bình dân, dễ hiểu sâu sắc và rất hữu ích. Dù khá cổ điển, nhưng đến nay tập sách vẫn luôn được ấn bản lại. Theo một số học giả, kế bên sách Thánh Kinh, cuốn Gương Chúa Giêsu được phổ biến rất rộng rãi và rất nhiều người tìm đọc.

Một hồng phúc lớn lao khi người con gia đình được Mẹ trao cho sách Gương Chúa Giêsu để đọc, để học và để sống. Gương Mẹ hiền đạo đức cộng với lời giáo huấn ngắn ngủi dễ hiểu của tập sách giúp người con tập sống Đức Tin mỗi ngày tốt hơn. Giờ đây, ta cùng đọc vài câu thật ý nghĩa trong tập sách: “Trong mọi hành động, mọi ý nghĩ, Bạn hãy xử sự như thể Bạn sẽ chết hôm nay” (Gương Chúa Giêsu. Chương 23. Gẫm về cái chết). “Nhưng giả sử lòng mến Chúa trong Bạn chưa đủ giữ Bạn khỏi phạm tội, thì lòng sợ hỏa ngục lại có thể giúp ta xa lánh nó” (Gương Chúa Giêsu. Chương 24. Ngày công phán).

Hai lời rất đẹp này tương hợp với lời giáo huấn của thánh Biển Đức trong tu luật của ngài: “Sợ ngày phán xét. Kinh khiếp hoả ngục. Hết lòng khao khát sự sống vĩnh cửu. Ngày ngày đinh ninh mình sẽ chết. Canh chừng hành động của mình trong từng giây phút. Xác tín Chúa nhìn ta mọi nơi. Đập tan ngay vào Chúa Kitô những tà ý phát khởi trong lòng, rồi bộc lộ với vị linh hướng”. (Tu luật thánh Biển Đức. Chương 4. Những khí cụ làm việc lành). Sợ hãi và kinh khiếp bình thường là những cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, cũng có nỗi sợ hãi và kinh khiếp rất tích cực, như sợ ngày phán xét và sợ sa hỏa ngục nhắc nhở ta biết sợ tội, tránh tội, và hết lòng sống theo tinh thần yêu thương bác ái đầy lòng thương xót Chúa dạy. Thánh Gioan Thánh Giá nói rằng: “Vào lúc đời xế bóng, bạn sẽ bị xét xử về tình yêu”. Kế bên đó, ta được mời gọi giữ lòng khao khát vĩnh cửu, nghĩa là ta hướng về sự sống đích thật và vĩnh cửu bên Đức Kitô, như thánh Giáo Phụ Ambrôsiô nói: “Quả vậy, sự sống là được ở với Đức Kitô, bởi vì ở đâu có Đức Kitô, ở đó có Nước Trời” (GLHT Công Giáo. Số 1025). Vì thế, khi còn ở dưới trần gian, ta cần cẩn trọng trong mọi hành động và lời nói, cũng như cảm xúc trong lòng, để tà ý không vương vấn. Và nếu bất cứ điều tiêu cực nào xuất hiện, ta liền dâng Chúa những điều tiêu cực đó, để Chúa thánh hoá, gìn giữ tâm ta được tốt lành và bình an.

Lạy Chúa Giêsu tốt lành giàu lòng thương xót, xin giúp chúng con biết sống mỗi giây phút hiện tại ngập tràn lòng thương xót và niềm tin tưởng vào Chúa. Có như thế, khi bỗng chợt Chúa gọi chúng con về, chúng con sẽ an bình ra đi, và chúng con đến ngưỡng cửa thiên đàng với hành trang là niềm tin và lòng thương xót. Lạy thánh Giáo Phụ Ambrôsiô, thánh Viện Phụ Biển Đức và thánh Gioan Thánh Giá, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Sống thật tử tế và cư xử tràn đầy lòng thương xót, cùng luôn hướng về Chúa trong mọi lúc.

Nguồn: Dòng Tên