Ngày 199 (18.07)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Khi còn là một thiếu nhi đi học giáo lý chúng tôi thường được cha phó và các Sơ cùng các anh chị giáo lý viên khuyên: “Các con cố gắng nên thánh mỗi ngày nghe!” Nghe xong mà vẫn mù mờ với bao vấn nạn: “Ôi điều gì vậy? Nên thánh là gì và làm sao để nên thánh?” “Sống làm người tốt đủ chưa và tại sao lại phải nên thánh?” Với thời gian các câu hỏi đó từ từ tìm thấy câu trả lời, nhưng trớ trêu thay, càng hiểu rõ hơn lời khuyên được nhận từ thuở bé, thì càng thấy nên thánh thật là một hành trình chông gai khó khăn.
Vào dịp lễ thánh Giuse, 19.3.2018, cả Giáo Hội đón nhận một tông huấn ngắn gọn dễ hiểu của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ – Gaudete et Exsultate” về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay. Bản văn thật dễ hiểu, nhưng để sống và tiến bước trên hành trình nên thánh, ta vẫn luôn gặp chông gai, và đòi hỏi ta có nhiều nỗ lực cố gắng và trên hết là ơn khiêm tốn trước Chúa, Đấng làm cho mỗi chúng ta nên thánh, cũng như ta biết học và sống theo gương các thánh nhân đi trước, như trong tông huấn viết: “Chúng ta hãy để cho mình được thúc bách bởi những dấu chỉ của sự thánh thiện mà Thiên Chúa tỏ cho thấy qua các thành viên khiêm hạ nhất trong đoàn dân Chúa” (Số 8).
Với lời khuyên của Đức Thánh Cha, chúng ta lắng nghe lời dạy bảo của một vị đại thánh là thánh Viện Phụ Biển Đức: “Thích nghe đọc sách thánh. Siêng năng cầu nguyện. Hằng ngày, trong giờ cầu nguyện, khóc lóc than van, xưng thú cùng Chúa mọi lỗi lầm quá khứ. Rồi sửa chữa những lỗi lầm ấy. Không thỏa mãn những ham muốn xác thịt. Gớm ghét ý riêng. Không muốn người ta gọi mình là thánh khi chưa thật sự thánh; nhưng phải thánh trước đã để lời người ta nói được xác thực” (Tu luật thánh Biển Đức. Chương 4. Những khí cụ làm việc lành). “Không muốn người ta gọi là thánh khi chưa thật sự thánh” là một lời nhắc nhở ta luôn sống khiêm tốn, luôn ý thức thân phận mỏng dòn tội lỗi của mình, vì thế luôn sống tinh thần ăn năn hối cải “khóc lóc than van, xưng thú cùng Chúa mọi lỗi lầm quá khứ. Rồi sửa chữa những lỗi lầm ấy”. Hơn nữa, lời khen bên ngoài dễ dàng làm trỗi dậy trong ta thói cao ngạo tự kiêu, và ở đây là tự kiêu thiêng liêng. Để tránh được thói tự kiêu và các điều tiêu cực, thánh nhân mời gọi ta đọc Lời Chúa và để Lời Chúa hướng dẫn, như sách Thánh Vịnh nói: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước” (Tv 119,105). Hơn nữa, Lời Chúa chỉ có thể thấm nhuần và trở nên hồn sống, khi ta chìm mình trong cầu nguyện với lời của Chúa.
Lạy Chúa, nên thánh là một hành trình sống đời thường với tinh thần kết hiệp mật thiết với Chúa, với ý thức phận hèn của chúng con hầu biết sống khiêm tốn, nhờ đó chúng con tiến bước với tình yêu của Chúa và tình yêu thương chúng con dành cho nhau.
Lạy thánh Viện Phụ Biển Đức, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Dành 30 phút cầu nguyện với đoạn Lời Chúa bạn thích nhất. Tập khiêm tốn trong suy nghĩ, lời nói và hành động.
Nguồn: Dòng Tên