Ngày 199 (17.7)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

 Một hôm sói hỏi sóc:

– Vì đâu mà họ nhà sóc ngươi luôn vui vẻ nhảy nhót còn bọn sói chúng ta luôn buồn sầu?

– Ông buồn vì ông ác. Tính độc ác đã bóp nghẹt tim ông. Còn chúng tôi vui vẻ vì chúng tôi hiền lành và không làm điều ác hại ai cả.

Câu chuyện ngụ ngôn về sóc và sói của văn hào Tolstoi nhắc nhở ta về tinh thần đơn sơ nhỏ bé và khiêm nhường. Những đức tính cao đẹp này cũng là những điều Chúa mong muốn và mời gọi chúng ta mặc lấy. Thánh sử Mátthêu ghi lại một lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: “Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những

 người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha” (Mt 11,25-26).

Lời cầu nguyện Chúa Giêsu để lại cho bạn và tôi sứ điệp gì?

Chúa như đang đi ngược với cuộc đời, Ngài không dùng chuẩn mực của cuộc đời là khôn ngoan thông thái, giàu sang phú quý, quyền lực danh vọng, hay vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài, để “cân đo đong đếm” và đánh giá trị của đời người. Chuẩn mực của Chúa là tình yêu. Tình yêu đến từ trời cao, từ Cha trên trời chú tâm đến những tâm hồn bé nhỏ, đơn sơ khiêm tốn và mạc khải cho họ những điều mà người giàu có và danh vọng không bao giờ mua được.

Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu ở trên như là hạt giống tốt đã tìm được những mảnh đất tốt và nảy mầm sinh hoa kết trái. Một trong những mảnh đất tốt đón nhận hạt giống tốt của Chúa Giêsu là thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Một vị thánh đơn sơ hiền lành, nhưng nổi bật hẳn với con đường thơ ấu, con đường yêu Chúa và kiên quyết tín thác vào Chúa như trẻ thơ nép mình lòng mẹ. Thánh nữ có lời cầu nguyện với Chúa thật dễ thương như sau:

“Ôi Giêsu! con làm sao có thể nói cho tất cả các linh hồn bé nhỏ biết được tình Chúa đoái thương dường nào… Con cảm thấy nếu Chúa tìm ra một linh hồn nào yếu đuối, nhỏ bé hơn linh hồn con, thì Ngài sẽ vui lòng tuôn đổ cho linh hồn này những ân huệ lớn lao hơn, nếu nó tín thác hoàn toàn vào lòng thương xót vô biên của Ngài” (Raymond Zambelli. Avec Thérèse de Lisieux. Tháng 1, ngày 19 ).

 Lạy Chúa, xin cho con có được tấm lòng trẻ thơ và tinh thần thơ ấu như thánh nữ Têrêsa Hài Đồng, vì đó là điều làm vui lòng Chúa và dễ dàng đưa con đến với Chúa và nép mình vào lòng Chúa. Chúa ơi, “như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, tựa vào lòng Chúa,trong con hồn lặng lẽ an vui” (x.Tv 131,2).

 Lạy thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Hồn Sống hôm nay là bài tập đơn sơ cho ba khoảnh khắc chiều và tối: “Đứng trước Chúa , từ từ dơ cao hai tay hướng về Chúa và thầm đọc lời thánh vịnh: như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,trong con hồn lặng lẽ an vui . Sau đó, từ từ đặt hai tay theo hình chữ thập trên ngực và ở lại với cử chỉ đơn sơ này trong vài giây để cảm nhận mình được Chúa ôm ấp chở che.

Nguồn: Dòng Tên