Ngày 201 (20.07)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Luca kể lại một giai thoại đơn sơ nhưng rất đẹp, đó là Chúa Giêsu đã ghé vào nhà của cô Mácta và cô đã đón tiếp Chúa. Đó là một nghĩa cử thật đẹp, như thánh Giáo Phụ Augustinô nói rằng: “Mácta đã bày tỏ lòng hiếu khách và đón tiếp Chúa Giêsu vào nhà. Điều đó thật là phải đạo và chính đáng cho Chúa, Đấng là Tấm Bánh của sự sống”. Tuy nhiên, đón tiếp như thế nào là câu hỏi kế tiếp rất quan trọng. Maria là em của Mácta đã đóng vai trò rất tuyệt trong việc đón tiếp Chúa, đó là “Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mácta thì tất bật lo việc phục vụ”. (Lc 10,39-40). Maria ngồi tiếp khách là Chúa, cô sẵn sàng lắng nghe Chúa nói và dạy dỗ. Cô dành thời gian và toàn bộ con người cho Chúa. Ở đây, chúng ta cũng nhận ra rằng, Maria không nói lời nào cả. Bình thường, theo truyền thống của các kinh sư, chỉ có nam giới mới được ban cho những lời giáo huấn. Còn trong bài Tin Mừng của chúng ta, hình ảnh một phụ nữ được đón nhận lời giáo huấn, là một hình ảnh khác thường, nhưng thật đẹp. Ngồi bên chân Chúa – một Rábbi để nghe giảng dạy, Maria được coi như là một môn đệ. Maria nghe Lời Chúa Giêsu giảng dạy với tất cả sự chú tâm và tình yêu thương. Hình ảnh của Maria làm cho chúng ta nhớ đến lời trong sách Châm Ngôn nói về hình ảnh người phụ nữ: “Nàng khôn ngoan trong lời ăn tiếng nói, và dịu hiền khi dạy dỗ bảo ban” (Cn 31,26). Chúa Giêsu đã đánh giá cao thái độ của Maria, vì thế khi Mácta tỏ ra không bằng lòng với Maria và nhờ Chúa nói với Maria để cô giúp chị mình một tay trong việc phục vụ, có thể lo bữa ăn…, thì Chúa phản ứng rất rõ qua lời: “Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi” (Lc 10,41-42). chúng ta thấy Chúa gọi chính tên Mác-ta đến hai lần. Như là Chúa muốn Mác-ta chú ý vào điều Chúa đang chuẩn bị nói. Sau đó, Chúa đã nêu bật sự lo lắng nhiều chuyện của Mác-ta. Tiếp đến, Chúa đưa cô vào trong việc nhận định điều gì căn bản và quan trọng hơn trong việc phục vụ.

Thánh Giáo Phụ Gioan Cassian nói rằng: “Khi khen ngợi Maria, Chúa Giê-su không muốn chỉ trích Mác-ta, nhưng Chúa đang chỉ ra một điều rõ ràng là việc phục vụ cho thân xác thì rất tạm thời, trong khi đó việc lắng nghe Lời Chúa thì mang tính cách vĩnh viễn”. Trên hành trình Đức Tin và phục vụ, vẫn biết rằng “có thực mới vực được đạo”, nhưng đừng bao giờ viện vào lý do này, để quên phần căn bản nền tảng và quan trọng nhất, là nhìn đến Chúa, để giờ cho Chúa, và ngồi ở bên Chúa. Đức Cố Hồng Y Thuận đã nói lời thật sâu sắc: “Đi tìm Chúa chứ không đi tìm công việc của Chúa”.

Lạy Chúa, chúng con thường hăng hái bắt tay vào làm việc tông đồ, chạy đôn đáo lo việc nhỏ việc to cho cộng đoàn, cho giáo xứ, nhưng chúng con lại ít khi ngồi xuống bên chân Chúa, để thinh lặng nghe Chúa nói, hay để ngồi đó kể cho Chúa nghe. Xin Chúa giúp chúng con biết ý thức nhận ra điều cốt lõi và quan trọng mà Chúa chờ đợi nơi chúng con và giúp chúng con thực thi. Lạy hai thánh Giáo Phụ Augustinô và Gioan Cassian, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Bạn dành 30 phút cầu nguyện ngồi bên Chúa hoặc chầu Thánh Thể trong nhà thờ.

Nguồn: Dòng Tên