Ngày 203 (22.07)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Bà Maria ơi, trên đường bà thấy những gì, trên đường bà thấy những gì, xin kể cho chúng tôi nghe, xin kể cho chúng tôi nghe”. Lời của bài hát Hoan Ca Phục Sinh của nhạc sĩ Hùng Lân đưa ta về với dung mạo của thánh nữ Maria Mađalêna. Từ bao nhiêu thế kỷ, thánh nữ bị đồng hoá với người phụ nữ tội lỗi được nhắc đến trong Tin Mừng Luca (x.Lc 7,36-50), và có người còn nhìn thánh nữ như là người phụ nữ ngoại tình trong Tin Mừng Gioan (Ga 8,2-11). Vì thế, trong hội hoạ, nhiều danh doạ đã diễn tả thánh nữ Maria Mađalêna là người phụ nữ tội lỗi ăn năn hối cải: một đàng qua hình ảnh bà mặc áo hở cổ hay bán khoả thân cùng bình dầu thơm bên cạnh và lả lơi diễn tả thân phận tội lỗi, đàng khác có chiếc đầu lâu đặt bên và Thánh Giá bà
cầm trên tay nêu bật lòng sám hối. Trong điện ảnh cũng có một số bộ phim nêu bật hình ảnh Maria Mađalêna là người phụ nữ tội lỗi ăn năn trở lại. Nhưng thực ra Maria Mađalêna là ai? Với thời gian các học giả Thánh Kinh nhìn khách quan hơn và nhìn Maria Mađalêna là người được Chúa trừ “bảy quỷ”, đã đi theo Chúa Giêsu từ Galilê đến Giêrusalem và chăm sóc cho Ngài (x.Lc 8,2; Mc 16,9). Đặc biệt thánh nữ đồng hành và hiện diện bên Chúa Giêsu trên đường thương khó. Tin Mừng Gioan còn cho biết là cùng với Mẹ Maria và người môn đệ Chúa thương, bà đã đứng gần thập giá Chúa (x.Ga 19,25). Cao điểm là cùng với các phụ nữ khác bà ra mộ Chúa Giêsu. Điều gì xảy ra? Thánh Giáo Phụ Ghêgôriô Cả chia sẻ: “Khi bà Maria Mađalêna đến mộ mà không thấy xác Chúa ở đó, bà tưởng người ta đã đem đi mất, nên đi báo tin cho các môn đệ. Các ông đã đến, đã thấy và tin như người phụ nữ đã nói. Rồi sau đó, Kinh Thánh đã viết về các ông rằng các môn đệ trở về nhà, và tiếp theo ngay bà Maria đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc (x. Ga 20,11).Vì thế, cần phải suy nghĩ xem sức mạnh của lòng yêu mến đã đốt cháy tâm trí của người phụ nữ này như thế nào. Dù các môn đệ bỏ mộ Chúa ra về, bà vẫn không chịu bỏ về. Bà cố tìm Đấng bà không gặp, vừa khóc vừa tìm, và vì lửa yêu mến bùng lên, bà khao khát tìm Đấng bà tưởng người ta đã đem đi mất. Và bà ở lại để tìm, cho nên bà là người duy nhất được gặp thấy Chúa, bởi vì sự kiên trì là sức mạnh không nhỏ của bất cứ việc lành nào. Đấng là chân lý đã nói: Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát” (Thánh Ghêgôriô Cả, giáo hoàng. Giờ kinh sách ngày lễ thánh Maria Mađalêna, ngày 22.7).
Lòng yêu mến và sự bền chí trung kiên của thánh nữ Maria Mađalêna “tô lên” vẻ đẹp tuyệt mỹ của bà. Và vẻ đẹp của bà còn được Chúa nêu bật qua điều tuyệt vời là bà đã được Chúa Phục Sinh hiện trao sứ mạng loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Vì vậy, mà phụng vụ mùa Phục Sinh gọi thánh nữ Maria Mađalêna là “Apostola Apostolorum” (Tông đồ của các Tông đồ).
Lạy Chúa Cha hằng hữu, thánh nữ Maria Mađalêna là người đầu tiên được Con Một Chúa trao sứ mạng loan tin mừng phục sinh. Nhờ lời thánh nữ chuyển cầu, xin cho chúng con biết noi gương người mà rao giảng mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh cho mọi người xung quanh. Lạy thánh nữ Maria Mađalêna và thánh Giáo Phụ Ghêgôriô Cả, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Loan báo Tin Mừng Phục Sinh qua nụ cười, qua lời nói và hành động tử tế tốt lành.
Nguồn: Dòng Tên