Ngày 203 (21.7)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Lâu Đài Nội Tâm là tác phẩm thần bí mà nhiều Kitô hữu biết đến. Đây là tác phẩm làm nổi bật dung mạo của thánh nữ Têrêsa Avila. Tác phẩm này được viết vào năm 1577 khi thánh nữ còn trẻ. Tác phẩm là một lối giải thích khác về hành trình tâm linh của chính thánh nhân, đồng thời thánh nữ cũng có gợi mở những điều giúp phát triển đời sống Kitô hữu đến mức hoàn thiện, dưới sự tác động của Thánh Thần. Ngoài ra, thánh Têrêsa quan tâm đến cấu trúc của một lâu đài với bảy căn phòng như hình ảnh của nội tâm con người. Trong căn phòng thứ tư, nghĩa là cư sở thứ tư, có đoạn như sau: “Đức Đại Đế ngự trong cung điện của lâu đài này, nhìn thấy thiện chí của họ và theo lòng thương xót cao cả của Người, Người muốn đem họ trở lại với Người. Vì thế, như người Mục Tử Nhân Lành, với một lời kêu gọi êm ái mà họ nhận ra một cách khó khăn, Người dạy họ nhận ra tiếng của Người và đừng đi lang thang nữa kẻo lạc mất, nhưng hãy trở về cư sở của mình. Tiếng kêu mời của vị Mục Tử này rất mãnh liệt khiến họ bỏ lại bên ngoài lâu đài tất cả những gì đã là căn cứ cho họ lạc đường và một lần nữa họ lại bước vào cư sở” (Thánh Têrêsa Avila. Lâu Đài Nội Tâm IV. 3,2).
Đức Đại Đế, Mục Tử Nhân Lành là Thiên Chúa giàu lòng thương xót quan tâm đặc biệt đến đời sống của tất cả các tín hữu và những ai theo bước Chúa. Sự quan tâm của Chúa chỉ ra rằng Ngài muốn cho con cái được sống và sống dồi dào và hoàn thiện, nên như thánh nữ Têrêsa viết, Chúa muốn đem họ về lại với cư sở, với căn phòng, với đồng cỏ, nơi mà họ tìm được Chúa là Mục Tử Nhân lành ban cho họ một nơi nương tựa để nghỉ ngơi. Vì thế, đời sống dồi dào và hoàn thiện của con cái Chúa không chỉ là trao ban và hiến dâng, hoạt động và phục vụ, mà với Chúa việc nghỉ ngơi cũng là yếu tố quan trọng giúp cho đời sống được cân bằng, được dồi dào hơn và được nên hoàn thiện. Chúa Giêsu nói với các tông đồ, sau khi Chúa nghe các ông kể về việc các ông đã làm trên hành trình sứ vụ: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31).
Nghỉ ngơi trong thanh vắng, nằm nghỉ trên đồng cỏ xanh tươi và được uống những dòng nước trong lành do Mục Tử nhân lành chuẩn bị và trao ban. Đó là bổn phận và trách nhiệm của mỗi chúng ta đó bạn.
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vô ngần, vì trên đồng cỏ xanh tươi, Chúa cho chúng con nằm nghỉ. Tạ ơn Chúa vô vàn về những dòng nước trong lành Chúa ban để bổ sức cho chúng con” (x. Tv 23,2-3). Xin cho chúng con đừng quên những giây phút nghỉ ngơi bên Chúa trong dòng chảy của hoạt động và phục vụ Chúa nhé.
Lạy thánh Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Mời bạn bỏ qua mọi chuyện, mọi lo toan và rút vào thinh lặng 30 phút nghỉ ngơi bên Chúa.
Nguồn: Dòng Tên