Ngày 204 (23.07)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

“Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi! “4 Nhưng Người đáp: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,3-4).

Cuộc đối thoại giữa tên cám dỗ là ma quỷ với Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về điều gì? Đó là sự cám dỗ về lương thực như là nhu cầu thiết yếu, đặc biệt đối với những ai đang đói, như Chúa Giêsu ở trong hoàn cảnh: sau 40 ngày Người ăn chay. Nói khác đi cám dỗ nhấn mạnh về nhu cầu căn bản của con người: muốn sống và tồn tại, con người cần phải có cơm bánh. Nếu không có cơm bánh thì cuộc sống con người sẽ tàn lụi từ từ và kết thúc với cái chết vì đói. Nhưng không lẽ cuộc sống con người chỉ hệ tại ở cơm bánh thôi sao? Có điều gì quan trọng và cần thiết hơn cơm bánh, hơn lương thực vật chất không? “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh” (Mt 4,4). Lời Chúa nhắc nhớ mỗi người chúng ta rằng, con người còn có những giá trị cao quí khác cần chú ý, chăm sóc và phát triển, đừng tự hạ thấp mình xuống vật chất: cơm, áo, gạo, tiền. Tiếp đến Chúa Giêsu mời gọi chúng ta ý thức tầm quan trọng và giá trị của Lời Chúa đối với đời sống của con cái Chúa: “nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra”. Điều Chúa nói tương hợp với lời Thánh Vịnh: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105).

Thật vậy, kế bên lương thực vật chất hằng ngày nuôi sống thân xác, bạn và tôi cần có lương thực thiêng liêng là Lời Chúa. Khi ta quảng đại đón nhận Lời Chúa là chúng ta đang đón nhận Thần Khí và chính Thần Khí làm cho sự sống của chúng ta nên dồi dào ý nghĩa, vì thật sự “Lời Chúa là Thần Khí và là Sự Sống” cho mỗi chúng ta. (x.Ga 4,24). Thánh tiến sĩ Lôrensô thành Brindisi nói rằng: “Lời Chúa là một thứ ánh sáng cho trí khôn và là một ngọn lửa cho lòng muốn, nhờ đó con người mới có thể nhận biết và mến yêu Thiên Chúa. Vì con người nội tâm, con người sống nhờ ân sủng sống động của Thần Linh Thiên Chúa, thì Lời Chúa là bánh ăn và là nước uống, thế nhưng bánh này ngọt ngào hơn cả mật ong và nước này ngon hơn cả rượu và sữa… Lời Chúa là thứ khí giới chống lại một cõi lòng ngoan cố bướng bỉnh sống trong tội lỗi. Lời Chúa là một thanh gươm chống lại xác thịt, thế gian và ma quỉ, hủy diệt hết mọi tội lỗi”.(Bài Giáo Lý của Đức Benedicto XVI về thánh tiến sĩ Lôrensô thành Brindisi). Qua đó, ta cầu xin Chúa cho ta ý thức “Ngoài thời gian cần thiết cho sự nghỉ ngơi của đầu óc và cơ thể và cho việc phục vụ tha nhân vì trọng trách hay do tình nguyện, con dành hết thời gian còn lại cho việc học hỏi Lời Chúa” (Thánh Augustinô Tự Thuật. Q.11. C.2. T.435) và “hãy yêu mến khoa học Thánh Kinh thì con sẽ không còn yêu thích những thứ đồi bại của xác thịt nữa”

(Thánh Giêrônimô. Đức Benedicto XVI. Giáo Lý về thánh Giêrônimô).

Lạy Chúa là Đấng ban lời sự sống, xin cho chúng con có lòng yêu mến và sống Lời Chúa dạy. Lạy hai thánh Giáo Phụ Giêrônimô và Augustinô cùng thánh Lôrensô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Suy đi gẫm lại lời: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi”

Nguồn: Dòng Tên