Thứ Hai Ngày 204 (22.7)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Hôm nay giáo hội mừng lễ kính thánh Maria Madalena. Bà là ai? Và cuộc đời bà có gì để chúng ta học hỏi? Thánh nữ là một người yêu mến Chúa Giêsu một cách sâu đậm vì bà đã cảm nghiệm được tình yêu thương và lòng thương xót của Chúa dành cho bà. Maria Madalena là người đã theo Chúa Giêsu trên đường khổ nạn và bà đã đứng dưới chân Thánh Giá cùng với Mẹ Maria khi các thánh tông đồ sợ hải, bỏ trốn. Bà cũng có mặt khi táng xác Chúa. Điều đặc biệt nhất là, bà chính là người đầu tiên được gặp Chúa Kitô Phục Sinh.
Tin Mừng thánh Gioan kể lại vào sáng Phục Sinh Maria Madalena ra thăm mộ Chúa , khi thấy mộ trống, xác thầy đã mất “Bà Maria Mácđala đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ” (Ga 20,11).
Ánh mắt bà tìm kiếm xác Chúa, tâm hồn bà khao khát được gặp lại Ngài. Nỗi đau buồn mất Chúa, khiến Maria không nhận ra Chúa khi bà nhìn thấy Ngài. Vì thế, Chúa đã thân thương gọi chính tên của bà. Chiên Ta nghe biết tiếng Ta và Maria Madalena đã nhận ra Chúa. Sau khi được gặp Chúa Phục Sinh bà đã vui mừng chạy đi loan báo cho mọi người. Đối với Maria Chúa Giêsu là tất cả, mất Chúa cuộc sống không còn ý nghĩa và buồn tẻ. Tìm lại được Chúa là tìm lại được niềm vui và hy vọng. Tình yêu của thánh nữ dành cho Chúa Giêsu đã được thánh Ghêgôriô Cả diễn tả như sau: “Cần phải suy nghĩ xem sức mạnh của lòng yêu mến đã đốt cháy tâm trí của người phụ nữ này như thế nào. Dù các môn đệ bỏ mộ Chúa ra về, bà vẫn không chịu bỏ về. Bà cố tìm Đấng bà không gặp, vừa khóc vừa tìm, và vì lửa yêu mến bùng lên, bà khao khát tìm Đấng bà tưởng người ta đã đem đi mất. Và bà ở lại để tìm, cho nên bà là người duy nhất được gặp thấy Chúa, bởi vì sự kiên trì là sức mạnh không nhỏ của bất cứ việc lành nào. Đấng là chân lý đã nói: Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát” (Thánh Ghêgôriô Cả, giáo hoàng. Bài đọc giờ kinh Sách ngày lễ thánh Maria Mácđala. 22.7).
Sống giữa xã hội thực dụng và đầy những cám dỗ ngày nay, có những lúc chúng ta cũng như Maria Madalena không tìm thấy Chúa. Chung quanh ta hình như không có chỗ cho Chúa. Ta có buồn và khóc khi tưởng đã mất Chúa không? Ta có kiên trì đi tìm kiếm Chúa không? Có khao khát được gặp gỡ Ngài không? Những lúc đó Chúa đã gọi tên ta và ta có nhận ra Ngài không? Gặp được Ngài rồi ta có vui mừng chạy đi loan báo cho mọi người không?
Lạy Chúa, vì yêu mến Chúa mà bà Maria Madalena đã làm được tất cả. Xin cho chúng con có được lòng yêu mến Chúa như thế. Lòng yêu mến sẽ là sức mạnh giúp chúng con kiên trì, can đảm làm chứng nhân tình yêu của Chúa giữa môi trường sống hôm nay.
Lạy thánh nữ Maria Madalena và thánh Ghêgôriô Cả, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Hôm nay mời bạn tìm một cơ hội để làm chứng cho Chúa. Bạn có thể kể về Chúa cho một người bạn, một người đồng nghiệp hay chính con cái hoặc một người thân của bạn. Hay chỉ đơn giản là làm dấu thánh giá tuyên xưng Đức Tin của mình trên xe buýt, nơi công sở hay ở bất cứ chỗ nào bạn đến trong hôm nay nhé!
Nguồn: Dòng Tên