Ngày 206 (25.07)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Trong 12 tông đồ, ông Giacôbê tiền là người chịu tử đạo đầu tiên, ông bị chém đầu vào năm 44 dưới thời vua Hêrôđê Agrippa. Ông là người anh của Gioan. Chúa Giêsu đã đặt tên cho hai ông là Boanerges, nghĩa là con của sấm sét (x.Mc 3,18).
“Chúa thêm tên gọi này có ý vừa khen ngợi và nửa như khiển trách. Các Tin Mừng cho hai câu chuyện về sự bốc đồng và tự phụ của hai ông. Đầu tiên là trên đường đi Giêrusalem qua Samaria, Chúa Giêsu “sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người”. Điều gì xảy ra? ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?” Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông (x.Lc 9,51-56).
Câu chuyện thứ hai về việc hai ông đến xin Chúa: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang” (Mc 10,37). Vậy Người đã trả lời ra sao? Thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu diễn tả: “Chúa đã tỏ cho các ông thấy là điều các ông xin chẳng có gì do thần khí thúc đẩy, và nếu các ông hiểu điều mình xin, thì chắc chắn các ông không bao giờ xin như vậy. Người đã nói : Các anh chẳng biết các anh xin gì ! Vì điều xin ấy thật lớn lao, thật lạ lùng, còn trổi vượt mọi quyền thần trên trời biết mấy. Rồi Người nói thêm: Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, và chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không ? Người như muốn nói : Các anh nói đến hưởng danh dự, triều thiên với Thầy ; còn Thầy, thầy nói đến chiến đấu và mồ hôi. Vì bây giờ chưa phải là thời thưởng công, và bây giờ vinh quang của Thầy cũng chưa được tỏ hiện, nhưng cuộc sống hiện tại đầy chết chóc, chiến tranh và nguy hiểm. Bạn xem, Người đã dùng cách hỏi như thế nào để khuyến khích và lôi cuốn” (Thánh Gioan Kim Khẩu. Giờ kinh sách ngày lễ thánh Giacôbê, ngày 25.7).
Như thế, Chúa đã khéo léo đưa hai ông bước ra khỏi tính ích kỷ và tự phụ của mình, để cùng chuẩn bị bước vào con đường thương khó với Chúa. Thánh giáo phụ Clêmentê thành Alexandria sau này đã nói về một nét “sấm sét” tích cực của thánh Giacôbê. Trên đường tới nơi hành quyết, kẻ tố cáo ông đi theo và cầu xin tha thứ. Giacôbê suy nghĩ chỉ trong giây lát, sau đó ômg anh ta và nói: “Bình an ở cùng anh”. Gặp xong kẻ thù cũ của mình, vị tông đồ can đảm đã đón nhận ơn tử đạo (Otto Hophan. Các Tông Đồ. T.98).
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa về sự nhiệt thành hăng say theo Chúa của các thánh tông đồ. Chúa đã biến đổi các ngài từ con người với các đam mê trần thế trở thành tông đồ làm chứng cho Chúa và Tin Mừng. Xin Chúa cũng biến đổi chúng con nên đồ đệ của Chúa.
Lạy thánh Giacôbê tông đồ và thánh giáo phụ Gioan Kim Khẩu, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Cầu nguyện cho Giáo Hội hoàn vũ, đặc biệt những nơi Giáo Hội bị bách hại.
Nguồn: Dòng Tên