Ngày 207 (26.07)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Nhàn cư vi bất thiện”. Câu tục ngữ thường được Cha Mẹ nói với con cái trong nhà để thức tỉnh mà bước ra khỏi thói lười biếng và tìm lại tinh thần siêng năng trong học hành và làm việc. Thật vậy, lười biếng là một căn bệnh nguy hiểm cho mỗi cá nhân, cho gia đình và cho xã hội. Một em học sinh hay sinh viên mà lười biếng thì không thể qua được kỳ thi và lên lớp, một người trẻ lớn lên mà lười biếng thì không bắt kịp với nhịp sống phát triển quá nhanh trong xã hội hiện đại của truyền thông và rồi sẽ không thể tìm được việc làm tốt. Phụ nữ mà ăn không ngồi rồi sẽ sinh nhiều chuyện, vì lười nên thích “buôn dưa lê”, kể chuyện xấu về người khác và gây ra hiềm khích. Đàn ông lười biếng không chịu làm việc, rảnh rỗi, rồi tìm bạn bè nhậu nhẹt suốt ngày, còn đâm đầu vào cờ bạc, về nhà còn mắng chửi và đánh đập vợ con. Các hãng xưởng sẽ không nhận người lười biếng. Các tập thể sẽ không phát triển, khi chỉ có những người thích ngồi chỉ tay năm ngón và lại thích đánh giá kết án người khác. Các Dòng Tu không thể nhận những người lười biếng vào tu được.
Sách Châm Ngôn lên án thói lười biếng: “Hỡi người biếng nhác, hãy đến xem loài kiến sống thế nào và nhờ đó mà trở nên Khôn” (Cn 6,6). “Hỡi người biếng nhác, người còn nằm đó đến bao giờ? Chừng nào người mới ngủ dậy?” (Cn 6,9). “Người biếng nhác việc bổn phận mình là anh em với quân phá hoại” (Cn 18,9). “Thói lười biếng làm con người ngủ mê, kẻ biếng nhác sẽ phải nhịn đói”. (Cn 19,15). Giáo Hội đã coi lười biếng là một trong bảy mối tội đầu cần khử trừ. Bảy mối tội đầu đầu tiên được Giáo Phụ Sa Mạc Evagrius Pontikos nhắc tới vào thế kỷ thứ IV. Evagrius định nghĩa thói lười biếng như con quỷ nguội lạnh, nó thường tấn công đan sĩ vào ban trưa từ giờ thứ tư và bủa vây tâm hồn cho đến giờ thứ tám. Trong tập sách “Kháng Biện”, ngài đã đưa ra những câu Lời Chúa giúp chống lại thói lười biếng, như: “Chạy đến với Chúa và chống lại tư tưởng lười biếng đang cướp mất lòng trông cậy của ta”, câu lời Chúa sau giúp chống lại tư tưởng tiêu cực đó: “Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc CHÚA ban trong cõi đất dành cho kẻ sống” (Tv 27,13) (Kháng biện – Die grosse Widerrede. S.139).
Trong đời sống Đức Tin, tâm linh và tông đồ, thánh Inhã thành Loyola nhắc nhở: “Trong những công việc tốt lành và những việc đạo đức thánh thiện của bạn, hãy tránh xa mọi lười biếng và thờ ơ như những kẻ thù xấu xa nhất của bạn”.
Như thế, ngài khuyên ta tránh xa mọi lười biếng thích an nhàn không chịu lên đường vào những nơi gian khổ, để đem Tin Mừng và lòng thương xót của Chúa cho anh chị em, bỏ đi kiểu thờ ơ vì sợ vất vả cho bản thân, nếu dấn thân phục vụ anh chị em nghèo khó và bất hạnh, bỏ đi thói lười biếng thích an nhàn lướt internet hàng giờ, để rồi dành thời gian cố gắng chăm chỉ học hỏi Lời Chúa cùng trau dồi đời sống thiêng liêng.
Lạy Chúa, sách Châm Ngôn đã có lời thật đẹp: “siêng năng là vốn quý của con người” (Cn 12,27). Xin Chúa giúp chúng biết siêng năng trong mọi bước đường của cuộc sống.
Lạy Mẹ Maria và lạy thánh Inhã thành Loyola, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Tập sống siêng năng, bằng cách không ngủ nướng, và hoàn thành các việc tốt nhất có thể.
Nguồn: Dòng Tên